Bị dìu ra khỏi lễ đài, bá tánh trông “tin vui” từ sức khoẻ Tô Tổng!

Sau buổi diễu binh ngày 2/9, hình ảnh ông Tô Lâm được cận vệ dìu bước xuống bậc thang đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều giả thiết nghi ngờ rằng, ông Tô Lâm đang gặp vấn đề về sức khỏe.
Đáng nói là trước đây, chưa bao giờ có thông tin ông Tô Lâm gặp vấn đề sức khỏe. Mặc dù rất nhiều quan chức đương nhiệm hoặc về hưu vẫn đang bị tin đồn dính đến vấn đề sức khỏe như Trần Lưu Quang, Phan Văn Giang hay Võ Văn Thưởng. Thế nhưng tin tức về sức khoẻ của Tô Lâm thì hoàn toàn không.
Với hình ảnh như thế, có thể thấy ông Tô Lâm không chịu đựng nổi thời gian đứng làm lễ. Nếu người có sức khỏe bình thường thì việc chịu đựng công việc đứng ngồi như thế này không phải là vấn đề. Nhưng với người có sức khỏe kém thì có thể không chịu nổi. Với hình ảnh như trên, có thể thấy rằng sức khỏe của ông Tô Lâm không được tốt, ít nhất là vào thời điểm đó.
Ở chế độ này, vấn đề sức khỏe lãnh đạo được xem là “bí mật quốc gia”. Bởi sức khỏe của lãnh đạo có liên quan đến không những sinh mệnh sinh học mà còn liên quan đến sinh mệnh chính trị của ông ta. Với nhiệm vụ gánh trên vai quyền lợi của gia tộc họ Tô, gánh trên vai nhiệm vụ giữ vững thế mạnh cho nhóm Hưng Yên, có thể nói, nếu sức khỏe Tô Lâm mà yếu là Hưng Yên sẽ đổ. Trong lúc này, chưa có nhân vật nào của Hưng Yên có thể thay thế được Tô Lâm. Toàn Đảng Cộng Sản đợi “giậu đổ” thì “bìm leo”.
Trần Đại Quang từng là một Bộ trưởng Bộ Công an cao to, chắc khỏe. Thế nhưng trong thời gian ngắn, ông đổ bệnh và âm thầm sang Nhật chữa bệnh nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng nửa nhiệm kỳ đầu của Phạm Minh Chính cũng thế, cũng đang trông rất khỏe mạnh nhưng ngã bệnh rồi cũng đi Nhật chữa trị nhưng không qua khỏi. Và còn nhiều ví dụ khác như ông Nguyễn Bá Thanh và ông Nguyễn Chí Vịnh.
Chính trường Việt Nam càng ngày càng nổi lên nhiều phe phái. Phe mạnh thì dùng công cụ luật pháp trừng trị đối thủ, phe yếu thì không thể. Hiện nay Tô Lâm đang thay thế Nguyễn Phú Trọng làm chủ cuộc chơi trên chính trường. Gần như chỉ có Tô Lâm mới dùng “lò” của Nguyễn Phú Trọng để thanh trừng đối thủ. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu kẻ thù của Tô Lâm còn cách nào để hạ được Tổng bí thư hiện nay hay không? Câu trả lời là “có” nhưng cực kỳ mạo hiểm. Nếu không dùng được công cụ luật pháp thì có thể dùng công cụ phi pháp. Đó là cách mà các đồng chí đã giải quyết với nhau như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh vv…
Có lẽ vì bản chất của chính trường Việt Nam phức tạp như thế nên hình ảnh ông Tô Lâm không được khỏe trong ngày lễ 2/9 đã dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của Tô Lâm, và thậm chí còn có những mong đợi ác ý rằng “khi nào có quốc tang”.
Thật ra dân không phải tiếc thương gì mà lo cho sức khỏe của một ông Tổng bí thư hay một quan chức hàng tứ trụ nào khác. Cái họ quan tâm chỉ là sự hiếu kỳ, bởi đằng sau mỗi bức tranh về sức khỏe của lãnh đạo lại nổi lên một bộ phim đánh nhau đầy tính huyền bí và đầy tính li kỳ.
Ở đất nước này, người ta đã quá quen với cảnh lãnh đạo tranh giành quyền lực rồi thuốc nhau. Nếu họ không thuốc nhau thì họ cũng chỉ biết vơ vét chẳng biết lo cho dân nên chẳng ai quan tâm lo lắng cho sức khỏe lãnh đạo, ngoại trừ thành phần được trả tiền để làm điều đó như thành phần dư luận viên.
Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói “chúng ta có như thế nào thì người ta mới như thế chứ”. Vâng! Có lẽ Đảng Cộng Sản có như thế nào mà mỗi khi lãnh đạo không khỏe thì dân lại trông đợi “quốc tang” đến như thế chứ? Âu cũng là nhân quả. Có nhân xấu thì gặt quả thế.
Thái Hà-Thoibao.de