Ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2025, Thủ đô chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: nước dâng mênh mông khiến nhiều tuyến phố trung tâm biến thành sông, người dân bì bõm như cá mắc lưới.
Theo giới sử học, đây là lần đầu tiên trong suốt 600 năm, nước từ Hồ Gươm tràn lên lấp chân Tháp Báo Thiên là một cột mốc gắn liền với ký ức ngàn năm của Thăng Long – Hà Nội.
Các chuyên gia thủy lợi đây là một “kỳ tích buồn” trong năm đầu tiên của kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm. Song với giới quy hoạch đô thị sự kiện này hoàn toàn không bất ngờ.
Hà Nội từng là thành phố của hồ ao, nhưng nay “tấm khiên” tự nhiên chống ngập đã dần biến mất. Ngoài khu vực nội đô cũ được người Pháp xây dựng với hệ thống thoát nước bài bản, thì khu vực mở rộng hạ tầng quá yếu kém. Hầu hết diện tích hồ ao, đầm lầy đã bị san lấp hàng loạt để lấy đất phát triển đô thị.
Công luận đã đặt câu hỏi: tại sao hệ thống cảnh báo và hướng dẫn ứng phó thiên tai của Thủ đô lại chậm chạp, và thiếu các biện pháp ứng phó cần thiết mang tính chuyên nghiệp?
Theo giới chuyên gia quản lý thiên tai, lẽ ra Hà Nội cần cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp, đưa ra hướng dẫn ứng phó cụ thể, để bảo đảm an toàn cho người dân.
Câu trả lời được cho là, có lẽ một phần lý do đến từ ưu tiên chính trị của lãnh đạo đảng và chính quyền nói chung và Thủ đô Hà nội nói riêng.
Theo giới thạo tin, ngày 30/9 là ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 khai mạc tại Hà nội, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực phe phái đang diễn ra gay gắt.
Trong khi bên ngoài đường phố, người dân phải vật lộn với dòng nước xiết trong cơn lũ lịch sử. Thì trên truyền thông của nhà nước, vẫn là các hình ảnh hội trường rực rỡ cờ hoa, và diễn văn long trọng.
Điều đó cũng cho thấy khoảng cách và sự chênh lệc giữa ưu tiên cho chính trị và nhu cầu cấp thiết hàng triệu cư dân của Thủ đô của các lãnh đạo Đảng CSVN.
Hồng Lĩnh -Thoibao.de