Cơ quan điều tra khởi tố bị can Vũ Thị Hương để bịt miệng

Một giáo viên 55 tuổi, thay vì dành những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp để gieo con chữ, lại chọn cách gieo rắc hàng loạt đơn thư khiếu nại xuyên thấu từ trung ương đến địa phương. Kịch tính thay, những vấn đề bà Vũ Thị Hương miệt mài „đấu tranh“ lại chẳng hề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bản thân! Phải chăng, khát khao làm „anh hùng chính nghĩa“ bất chấp thực tế đã khiến người đưa đò lạc lối?

Cơ quan thẩm quyền đã vào cuộc, xem xét và giải quyết thấu đáo theo đúng luật định. Nhưng trớ trêu thay, khi kết quả không thỏa mãn được cái tôi ích kỷ và quan điểm cá nhân cực đoan, cựu giáo viên này lập tức bật chế độ „bất tuân“. Bà tiếp tục dùng quyền tự do ngôn luận như một tấm khiên để tấn công người khác. Nhiều nội dung trong đơn bị vạch trần là sai sự thật, mang tính xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ danh dự của hàng loạt tổ chức, cá nhân.

Sự thật phũ phàng đã phơi bày: tự do dân chủ không phải là thứ quyền lực vô hạn để cá nhân muốn bôi nhọ ai thì bôi nhọ, muốn gây rối trật tự địa phương thế nào cũng được. Chiếc còng số 7 và quyết định khởi tố theo Điều 331 chính là cái kết đắng ngắt, nhưng hoàn toàn xứng đáng cho một tư duy ngông cuồng, coi thường pháp luật.

https://www.facebook.com/share/p/14bxHubYM8P/