Màn trình diễn ánh sáng hoành tráng nhất mùa hè này vừa diễn ra ngay trên bầu trời thủ đô Moscow vào rạng sáng 22/6. Ukraine lại tiếp tục gửi tặng Điện Kremlin một „món quà“ công nghệ với dàn hàng trăm chiếc UAV bay lượn rợp trời, nối tiếp chuỗi ngày mất ngủ trước đó của người dân Nga. Kịch tính ở chỗ, ngay hôm 21/6, Bộ Quốc phòng Nga vừa dõng dạc tuyên bố bắn hạ thành công 170 chiếc UAV và khẳng định mọi thứ vẫn „trong tầm kiểm soát“.
Sự thật châm biếm là một siêu cường quân sự, vốn từng tự hào sở hữu những hệ thống phòng không S-400, S-500 „vô địch thiên hạ“, nay lại phải gồng mình biến thủ đô thành một trường bắn tập live-stream cho UAV giá rẻ. Đỉnh cao của sự hài hước là cụm từ „cuộc chiến tự vệ“ được Moscow lặp đi lặp lại như một câu thần chú.
Từ một chiến dịch „chớp nhoáng“ nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng, giờ đây Nga lại đang phải loay hoay… tự vệ ngay tại sân nhà của mình. Khi những tiếng nổ vẫn vang lên đều đặn giữa lòng Moscow, các bản báo cáo „bắn hạ 100%“ của Nga chỉ càng làm nổi bật một thực tế cay đắng: biên giới của sự an toàn mà họ vẽ ra đang ngày càng co hẹp lại!









