1 người Việt chết và 1 bị trọng thương trong cuộc khám xét nhà vì tình nghi buôn người và gây thương tích nguy hiểm

Tòa nhà chung cư ở đường Rhinstraße 3 thuộc Friedrichsfelde Đông Berlin, nơi 2 người Việt Nam rơi xuống đất, 1 chết và 1 bị trọng thương

„Cả nhà 6 người, 5 nam và 1 nữ, đang ăn cơm vui vẻ trong căn hộ trên tầng 5 ở đường Rhinstraße 3, thì thình lình nhiều cảnh sát đặc nhiệm – mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, bịt mặt và cầm súng- đạp cửa „cái đùng“ xông vào căn hộ và hét thật lớn làm tụi em giật mình hoảng hốt. Trong tình trạng sợ hãi và hỗn loạn tất cả, không ai bảo ai, đều chạy ra ban công, em cũng chạy“, nhân chứng kể cho tờ Thoibao.de

Sáng hôm nay thứ Bảy ngày 30/06/2018 cảnh sát Berlin chính thức thông báo về vụ khám xét một căn hộ ở đường Rhinstraße thuộc vùng Friedrichsfelde phía Đông Berlin vào ngày hôm qua, hai người đàn ông Việt Nam đã nhảy từ một ban công trên tầng thứ tư (tầng 5) xuống tầng thứ ba (tầng 4) của một tòa nhà chung cư trong một nỗ lực trốn tránh sự kiểm soát của cảnh sát. Thanh niên 37 tuổi rơi xuống đất chết tại chỗ, và người thứ hai -hiện cảnh sát chưa xác định được tên tuổi- bị trọng thương đã được chở ngay đến bệnh viện cấp cứu.

(Ghi chú: Theo cách thông thường của Đức thì tầng dưới đất không được gọi là tầng 1, mà là tầng trệt. Những tầng phía trên được gọi là tầng 1, tầng 2, tầng 3 v.v.).

Thông báo của Sở cảnh sát Berlin cũng cho biết, cuộc khám xét này xảy ra vào lúc 15:10 giờ ngày 29/06/2018 tại căn hộ tầng 4 do những nhân viên cảnh sát hình sự tiến hành với sự hỗ trợ của một đại đội cảnh sát ứng chiến (Einsatzhundertschaft).

Sau khi các nhân viên an ninh dùng vũ lực tông cửa xông vào căn hộ và hô to „Đây là cảnh sát“ để mọi người nhận ra, thì 4 người đàn ông trong tổng số 6 người Việt Nam trong căn hộ đột nhiên chạy ra ban công và nhảy xuống ban công tầng dưới. Trong khi 2 người 15 tuổi và 34 tuổi nhảy được xuống ban công tầng ba và sau đó bị cảnh sát bắt, thì hai người kia rơi xuống đất.

Trong thông báo của cảnh sát nói rõ, cuộc khám xét này là thi hành lệnh khám nhà của tòa án trong cuộc điều tra vì tình nghi buôn người và gây thương tích nguy hiểm. Cuộc điều tra về các cáo buộc hình sự trên và cuộc điều tra về cái chết đang được tiếp tục tiến hành.

Vì hoảng sợ (?) 4 người Việt Nam đã nhảy từ ban công tầng 5 xuống ban công tầng 4

Theo tin riêng của tờ Thoibao.de nhận được, hai nạn nhân, 1 chết và 1 bị trọng thương, một người tên là Đức và người kia tên là Nam, một người quê quán ở Nghệ An và người kia ở xã Thiên Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.

Một nhân chứng tình cờ đến thăm bạn tại căn hộ này đã kể cho tờ Thoibao.de: „Cả nhà 6 người, 5 nam và 1 nữ, đang ăn cơm vui vẻ trong căn hộ trên tầng 5 ở đường Rhinstraße 3, thì thình lình nhiều cảnh sát đặc nhiệm – mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, bịt mặt và cầm súng- đạp tung cửa „cái đùng“ xông vào căn hộ và hét thật lớn làm tụi em giật mình hoảng hốt. Trong tình trạng sợ hãi và hỗn loạn tất cả, không ai bảo ai, đều chạy ra ban công, em cũng chạy“.

Nhân chứng này cho biết đã bị cảnh sát thúc vào hông, đè xuống đất khống chế, nhưng sau khi trình giấy tờ tùy thân, nhân chứng này được thả ra. Hôm qua cảnh sát đã bắt giữ 3 người, 2 nam và 1 nữ. „Hôm nay em đã liên lạc được 2 người, trong đó có người nữ, họ đã được cảnh sát thả ra và cho giấy tờ đi nhập trại tỵ nạn. Còn người thứ ba em chưa liên lạc được“, nhân chứng nói.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)


Kasse animation 7.8.2023