Lê Khả Phiêu, ông tổ nặn ra P.M Chính ngày nay. Nhiều bí mật lần lượt sáng tỏ.

Link Video: https://youtu.be/CWs1SJAfjZI

Một con người bất nhưng giỏi kéo bè kết cánh nắm lấy vị trí cao nhất thì sau đó sẽ là hàng loạt kẻ bất tài khác được đưa vào. Thế lực Thanh Hóa tung hoành ở Trng ương Đảng và Bộ Chính trị bắt đầu từ ông Lê Khả Phiêu.

Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc chỉnh đốn. Trong hơn 20 năm qua, phải nhắc đến việc khởi động cho công cuộc chỉnh đốn Đảng là từ khi ông Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng bí thư thay ông Đỗ Mười. Ông Phiêu là một quân nhân, được cho là tương đối trong sạch. Ông không được học hành và năng lực trí tuệ cũng hạn chế. Tuy ông được cho là có tư cách khi chỉ làm nửa nhiệm kỳ vì năng lực yếu nhưng ông đã để lại di sản rất xấu kéo dài tới tận ngày nay.

Thứ nhất là việc ông bàn giao quyền lực cho một người rất tệ để lãnh đạo Đảng và cũng là lãnh đạo đất nước 10 năm là ông Nông Đức Mạnh. Một nhân vật vừa ngu dốt, vừa bất tài, vừa nhu nhược và kém đạo đức.

Hình: Ông Lê Khả Phiêu, người đặt nền tảng cho thế lực Thanh Hóa

Thứ 2 là việc “Trung Quốc hóa” của ông cùng với “lực lượng” mà ông tin tưởng trong việc đàm phán hiệp định biên giới được ký vào ngày 30.12.1999 dẫn đến thua thiệt trong việc phân chia biên giới và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lớn ở Việt Nam.

Thứ 3 là quan điểm “quân đội hóa” của ông và ông sử dụng tối đa “lực lượng” mà ông tin tưởng cho tất cả các hoạt động theo dõi xã hội thay cho những cơ quan, tổ chức được phân công chính quy và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ đề cập tới khái niệm “lực lượng” của ông Phiêu trong phần sau.

Thứ 4 là “Thanh Hóa hóa” của ông và ông cũng không thể kiểm soát được hậu quả của việc “Thanh Hóa hóa” cho tới ngày hôm nay. Khái niệm “Hoa Thanh Táo”, “Hoa Thanh Quế”, “Hoa Thanh Ống”… lên ngôi và dường như những người Thanh Hóa có năng lực, có trí tuệ, có tư cách thật sự đã cảm thấy xấu hổ vì hậu quả của xu thế Thanh Hóa hóa xuất phát từ thời kỳ đó. Nói rõ thêm để thấy được vì sao “Thanh Hóa hóa” nó lại để lại hậu quả như ngày hôm nay.

Hình: Ông Tô Huy Rứa, người đã để lại chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho đồng hương Phạm Minh Chính

Sau khi ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư, một số người Thanh Hóa lên “ngôi” cao như Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Lao động Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ… Thấp hơn nhiều vô kể, ở bất kỳ bộ, ban, ngành, tổ chức nào như ông Xuân ở Viet-tel là một ví dụ.

Hai nhân vật được nhắc lại là Phó ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương Phạm Quang Nghị và Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tô Huy Rứa.  Ông Nghị được đưa đi làm Bí thư Hà Nam, rồi quay về làm Bộ trưởng Văn hóa và khóa sau đó vào Bộ Chính trị. Làm Bí thư Hà Nội 2 khóa và ai cũng biết ông Nghị đã làm được gì cho Hà Nội ngoài việc Hà Nội ngày càng nát hơn theo mọi nghĩa từ quy hoạch, xây dựng, văn hóa cho đến tổ chức cán bộ. Nguyễn Văn Dương, nhân vật cầm đầu trong vụ án đánh bạc qua mạng ngàn tỷ liên quan tới Trung tướng Phan Văn Vĩnh và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa chính là con rể ông Phạm Quang Nghị. Thất bại ở hai người con rể là Nguyễn Văn Dương và Bạch Ngọc Chiến, ông còn cố cài cắm người con trai và hiện là Bí thư huyện ủy Sóc Sơn.

Nhưng về tổ chức đã để lại hậu quả tan nát của đất nước này chính là tạo ra con người ông Tô Huy Rứa. Bởi sau khi người Thanh Hóa này (ông Rứa) nghỉ thì ông Rứa đã để lại vị trí trưởng ban Tổ chức Trung ương cho một người Thanh Hóa khác là ông Phạm Minh Chính.

Hình: Phạm Minh Chính và Tô Huy Rứa

Xin chia sẻ thêm, trước khi ông Chính đạt được vị trí cao sau này, ông Chính là thư ký cho Thứ trưởng Công An Hoàng Ngọc Nhất, một người Thanh Hóa và ông Nhất bị cách chức vì quan liên quan tới vụ án trùm xã hội đen Trương Văn Cam (Năm Cam).

Vài dòng như vậy để thấy được, việc ông Phạm Minh Chính có được như ngày hôm nay có công lao to lớn của nhưng người đồng hương Thanh Hóa.

Nhưng việc đưa được ai lên, người ở đâu mà làm tốt thì đó là hồng phúc dân tộc. Song có thật Việt Nam có được một người đứng đầu Chính phủ thật sự vì dân, vì nước?  Chúng tôi xin phân tích ở phần sau, chân dung Thủ tướng Việt Nam qua con mắt cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mua chuộc vây cánh Hà Tĩnh, thiết lập vòng vây bảo vệ an toàn bản thân trước ông Tổng

>>> Để vợ bắt tay Việt Á, có thông tin cuối năm ông Chủ tịch Phúc sụm?

>>> Thành phần trục lợi covid cống nạp cho Phạm Minh Chính bao nhiêu?

Trùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thánh thức ông Tổng.