Có dấu hiệu Tô Bộ trưởng bị “đồng chí” chơi xỏ, ai đã “ném đá giấu tay?

Link Video: https://youtu.be/WO6XIs_dSMo

Bây giờ ông Tô đang bị kẹt, thay đổi mẫu hộ chiếu mới một lần nữa là thừa nhận bản thân vô trách nhiệm để xảy ra sự cố hộ chiếu mới. Còn nếu quyết định không đổi mẫu hộ chiếu theo như phía Đức chỉ ra thì bị áp lực rất lớn từ người dân muốn thị thực sang Đức. Mà quan chức nhà nước CS thường sang Đức rất nhiều. Thế nào áp lực cũng đẩy lên tới Bộ Chính Trị.

Có người cho rằng, sai sót ở tấm hộ chiếu mới là lỗi của Cục quản lý xuất nhập cảnh chứ không phải lôi của ông Bộ trưởng Tô. Tuy nhiên, dù cho lỗi của cơ quan cấp dưới thì người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh CDC bị dính đến Việt Á thì không thể không quy trách nhiệmo Bộ trưởng bộ Y tế. Hay hiệu trưởng một trường bắt giáo viên tiếp khách các quan chức tại nhà hàng thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo Dục không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vụ làm sai ở Cục quản lý Xuất nhập cảnh thuộc quyền quản lý của Bộ Công An thì ông Tô bộ trưởng không thể tránh được trách nhiệm.

Nhiều người đánh giá, trong hộ chiếu thiếu nơi sinh là một lỗi cực kỳ sơ đẳng đối với cơ quan cấp hộ chiếu công dân. Nhiều người cho rằng, chỉ cần bê nguyên mẫu hộ chiếu cũ thay đổi màu sắc bìa hộ chiếu là xong, tại sao phải xóa nơi sinh làm gì? Một số nhà phân tích cho rằng, đây là hành động cố tình để ông Bộ trưởng gặp rắc rối. Không thể gọi là sơ sót được. Vậy câu hỏi là ai đã cố tình chơi ông bộ trưởng Tô?

Hình: Mẫu hộ chiếu mới đang gây rắc rối cho ông Tô bộ trưởng

Theo chúng tối được biết là đã có phản ứng lên Bộ Chính Trị về thiếu trách nhiệm của ông Tô bộ trưởng để xảy ra trường hợp như thế này. Và sự nghiệp ông Tô thì lại đang tràn trề hy vọng trám vào chỗ ông Chủ tịch nếu ông Chủ tịch nước bị tróc gốc.

Bên trong nội bộ của Bộ Công An đang nổi lên thế lực của ông cựu Bộ trưởng Trần Đại Quang, thế lực này do em trai ông Quang, thượng tướng thứ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Tỏ dẫn dầu. Hiện nay bộ ba liên minh gồm ông Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Trọng Nghĩa đều đang tiến rất chắc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính Trị trong nay mai, ông Nguyễn Hòa Bình đang nắm bí thư thành ủy Hà Nội trong nay mai, còn công Trần Quốc Tỏ, theo đúng thì ông phải đợi đến 2026 mới nắm Bộ Công An. Đây là thời gian quá lâu, nếu không chiếm ghế Bộ trưởng sớm thì sẽ đêm dài lắm mộng, biết đâu trong 3 năm tới, tương quan lực lượng trong Bộ Công An không còn như hôm nay thì sao? Ông Tỏ cũng khá vội và khá cơ hội trong cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu bộ.

Thực ra ý kiến cho rằng, vụ cấp hộ chiếu mới là có người cố tình chơi ông Tô Bộ Trưởng, cố tình đạp đổ uy tín ông Tô trước Bộ Chính Trị. Đây là ý kiến rất có cơ sở nên không thể xem thường. Hiện tại người ta cho rằng, ngay trong Bộ Công An muốn chơi xỏ anh Tô chứ không phải người ngoài. Mà chơi kiểu này là hình thức “ném đá giấu tay” rất không phát hiện ai đã làm.

Hình: Ông Trần Quốc Tỏ đang nhắm vào ghế Bộ Trưởng

Hiện trong Bộ Công An không chỉ có phe cánh Trần Quốc Tỏ mà còn nhiều phe khác, có phe không mục đích vì ghế Bộ trưởng vì chưa đủ tầm mà là chỉ giấu mặt lâu lâu thọc gậy vào bánh xe anh Tô để giúp người khác vượt lên.

Phải nói rằng, ông Tô Bộ trưởng có lắm kẻ thù. Kẻ thù trong ngành, kẻ thù trong đảng, kẻ thù trong Bộ Chính Trị và thậm chí còn có “kẻ thù” ở ngoài nước. Vì vâng lệnh ông Tổng vô điều kiện mà hiện nay Đức và Sloviakia đang rất có ác cảm với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Nói về sự tàn bạo, sự lạnh lùng trong nghiệp vụ thì ông Tô Bộ Trưởng có thừa, tuy nhiên, nói về sự khôn ngoan trên chính trường thì ông Tô đang thiếu, ông Tô rất non cơ trong các cuộc cạnh tranh nên bị “đồng chí” ném đá giấu tay làm mất uy tin mà không biết ai ra tay. Thế mới đau!

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng hất ông Chủ tịch “ra rìa”, dấu hiệu của trận “đánh úp” bắt đầu?

>>> Phạm Thị Thanh Trà đang rơi vào thế bị kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ, bà Trà theo ai?

>>> Hóa ra lâu nay võ sĩ Tổng ôm võ sĩ Thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước?

Chạy trời không khỏi nắng, anh Tô bị Đức mượn tay Trung ương đập. Chơi dại ráng chịu!