Ông Tổng đang tính “dọn kho” để hốt thêm người mới. Hai ủy viên TW đang “tim đập chân run”?

Link Video: https://youtu.be/FdXfczE3Wbo

Thành phố HCM từ sau đại hội 13 đến nay bầu trời như u ám. Ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đì những nhân vật lãnh đạo thành phố có dây dưa ít nhiều đến nhóm lợi ích Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Cho đến giờ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được gì 3 nhân vật cộm cán này.

Có người cho rằng, ông Tổng đánh anh không được thì quay qua triệt hạ em. Đấy là bản chất của ông bao lâu nay. Ông Nguyễn Phú Trọng năm lần bảy lượt muốn bắt cho được Lê Thanh Hải nhưng vẫn bất lực nên đành bắt Lê Tấn Hùng để gỡ gạc. Việc triệt các nhân vật lãnh đạo có chút ân nghĩa với ông Lê Thanh hải cũng là cách ông “giận cá chém thớt” mà người chịu đòn mạnh nhất cho sự tức giận ông Tổng chính là Nguyễn Thành Phong.

Thành phố HCM là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước (khoảng 27% tổng thu), nhưng lại đang trong giai đoạn làm gì cũng sợ sai; sai nhiều khi cũng không biết sai ở đâu, thậm chí không làm gì cũng có thể dẫn đến sai phạm. Một giai đoạn nghẹt thở, các lãnh đạo vô khám ra tòa liên tù tì… thì làm gì có ai dám nghĩ dám làm hay muốn đột phá. Không khí u ám bao trùm.

Hình: Ông Nguyễn Thành Phong đang đợi “ngày phán xét”

Được biết, từ ngày 22/6, Ủy ban Kiển tra trung ương đã có đề nghị Bộ Chính trị xem xét, kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân Tp.HCM (2016-2021) và cựu chủ tịch Nguyễn Thành Phong; do “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành… bị xử lý hình sự.”

Trước đại hội đảng 13 năm ngoái, ông Nguyễn Thành Phong có nhờ bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn ra gặp ông Tổng Trọng. Khi đó ông Nguyễn Thành Phong đã trình bày nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại thêm nhiệm kỳ nữa, vì nhiều việc vẫn còn dang dở. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực vận động Nguyễn Thành Phong vẫn phải ra làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, vị trí Đinh La Thăng từng ngồi nên bị coi là…ghế chờ trảm. Như vậy là ông Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng từ chối lời van xin của ông Nguyễn Thành Phong.

Thực tế, Nguyễn Thành Phong cũng chỉ mới ra Ban kinh tế từ 8/2021, việc điều chuyển nhân sự trong lúc Tp.HCM đang căng mình chống dịch căng thẳng đã cho thấy sự quyết tâm trảm tướng của ông Trọng bất chấp tình hình xã hội đang rất cần ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm xong việc.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể cũng đang đợi “ngày phán xét”

Ông Nguyễn Phú Trọng đang dự tính đưa Nguyễn Thành Phong “lên đoạn đầu đài” xử lí cho dứt điểm, hoặc ông Phong về vườn hoặc cho ông Phong vào trại như Đinh La Thăng là vấn đề nan giải của ông Trọng. Hiện nay có ý kiến trong Bộ Chính Trị cho rằng, tội ông Nguyễn Thành Phong không quá nghiêm trọng nên việc bỏ tù ông Phong chưa chắc gì được sự đồng tình tuyệt đối trong Bộ Chính Trị.

Theo như chúng tôi được biết, ông Nguyễn Văn Thể sẽ là nhà nhân vật được cho là sẽ thay thế ông Nguyễn Thành Phong tại vị trí phó Ban kinh tế Trung ương. Nếu muốn vậy thì phải tống Nguyễn Thành Phong đi, như vậy thì ông Phong sẽ đi đâu? Là nhà ông hay là nhà tù?

Việc chạy chọt của ông Phong xem như bất thành, dù muốn chạy nữa thì vẫn không được vì ông Tổng đã quyết. Vấn đề là ông Nguyễn Thành Phong không biết bản thân của ông sẽ về đâu? Ông Tổng cứ chơi như trò mèo vờn chuột, quyết không quyết làm Nguyễn Thành Phong như cứ muốn thoát tim mỗi lần ông Trọng hô hào “cho thêm củi vào lò”. Sắp tới ông Trọng sẽ xử lý và 2 nhân vật đang run chờ kết quả, đó là ông Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Thể.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang chơi trò “mèo vờn chuột” với Nguyễn Văn Thể và Nguyễn Thành Phong

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

>>> Bão Việt Á quét qua Bộ Tài Chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị “đón bão”

>>> Con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị bước vào cuộc chiến

Tô Lâm vẫn đang “cứng” chưa “xìu”. Tiếp tục “cương” với Hoa “Kỳ” thì rất dễ “sụm đời Tô”!


Kasse animation 7.8.2023