Nguyễn Văn Nên lập “băng đảng”, Sài Gòn tháo chạy tán loạn. Nguyên nhân?

Link Video: https://youtu.be/O6X4_ZJlH3Y

Như thoibao.de đã đưa tin, dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng phải triệt hạ những quan chức cộm cán ở Sài Gòn nên ông Nguyễn Văn Nên đã thành lập một Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM gồm 15 thành viên do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban.

Theo như chúng tôi được biết, vì tình trạng bất lực của ông Nguyễn Văn Nên nên ông Tổng đã vừa áp lực vừa bày mưu. Tránh tình trạng bị phản đối hoặc bị cô lập vì ông Nên nhận sứ mệnh từ Hà Nội vào để thanh trừng bộ máy chính quyền thành phố nên họ đã bàn nhau thành lập ban gồm 15 người để cột chân những người này vào nhiệm vụ.

Ông Tổng quả là cao thâm khi nghĩ ra cách này rồi buộc Nguyễn Văn Nên phải làm theo. Lập ra bang này với ông Nên là trưởng ban để vừa thực hiện nhiệm vụ hỗ trờ ông Nên vừa giúp ông Nên xem ai có thái độ chống lại nhiệm vụ là xử luôn. Đó là cách thanh lọc bộ máy chính quyền rất hiệu quả.

Hình: Ông Nguyễn Văn Nên lập “băng đảng”

Có người nói rằng, ông Nguyễn Văn Nên lập nên “băng đảng” này như là chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở, xem ai ngần ngại tố đồng chí hay ngần ngại xử lý đồng chí là xử lý người đó. Hầu hết các thành viên trong băng đảng này đều thấy cái bẫy của ông Nguyễn Văn Nên giăng ra để gài. Hiện nay không khí nặng nề đang trong bộ máy chính quyền thành phố. Hộ đang rỉ tai nhau để tháo chạy trước khi án trừng phạt do Nguyễn Văn Nên bổ xuống.

Ngày 13/8, báo CafeBiz cho biết tại thành phố HCM, do quá áp lực, hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc. Hiện nay đã có đến 6.000 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, ở khối sở – ngành thì Sở Xây dựng nhiều nhất với 23 người; TP Thủ Đức nhiều nhất khối quận – huyện với 40 người; lĩnh vực sự nghiệp thì giáo dục nhiều nhất với hơn 2.400 người, y tế hơn 2.100 người…

Nhiều người sợ bị dính sai phạm nên ai cũng ngó trước nhìn sau. Khônh biết ai sẽ tố mình nên lo lắng mà nghỉ. Chuyện thành lập ban chỉ đạo này đã được quan chức và viên chức thành phố đồn nhiều tháng qua và nay đã trở thành hiện thực.

Theo nhiều chuyên gia đánh giá thì ông Nguyễn Văn Nên nhắm vào tầm quan chức cấp sở hoặc cấp quận huyện cứ còn cấp phường xã thì e ông Nên không để ý, tuy nhiên, vì không khí nặng nề bao trùm nên ngay cả cấp cơ sở cũng hoảng mà bỏ việc. Có thể nói, tình hình quan trường TP HCM chẳng khác nào thời kỳ xét lại chống đảng. Ai cũng sợ, làm gì cũng sợ, không làm cũng sợ.

Hình: Bỏ chạy tán loạn

Ông Nguyễn Văn Nên thành lập ban 15 người này hứa hẹn ông sẽ ra kỷ luật sắt đối với bộ máy chính quyền Thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong đang là đối tượng để ông Tổng trút giận, điều này càng làm cho ông Nguyễn Văn Nên không thể lơ là được.

Trước mắt có thể ông Võ Văn Hoan sẽ là nạn nhân đầu tiên của nhóm này, không biết ông Nguyễn Văn Nên có chạm vào được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua hay không? Nếu chạm vào được thì có thế nói sự nghiệp chính trị của ông Nên sẽ lên như dìu gặp gió, còn nếu không làm gì được tam trụ ăn đất này thì xem ra ông Nên khó ăn khó nói với ông Tổng.

Cuộc chiến trong nội bộ chính trị Đảng Cộng Sản chẳng khác nào cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau. Họ dùng kỷ luật đảng để hạ nhau, dùng luật pháp để bỏ tù nhau và thậm chí trừ khử nhau nếu có thể. Đã có những cái chết bí ẩn mà trong đó người dân cho rằng, có màu sắc thanh trừng kiểu mafia như: cái chết ông Nguyễn Bá Thanh, cái chết ông Phạm Quý Ngọ và cái chết của ông Trần Đại Quang.

Trông bề ngoài thì thành phố lớn nhất nước không có gì nhưng bên trong nó thì đấu đá không liệt. Sự mâu thuẫn giữa nhóm ông Tổng và nhóm ăn đất ở Sài Gòn vẫn đang rất căng, có vẻ như ông Tổng vẫn đang bất lực. Nếu Nguyễn Văn Nên không làm được gì 2 tượng đài tham nhũng này thì không biết ông Trọng sẽ dùng chiêu gì đây? Đen hay đỏ thì hãy đợi.

Hình: Ông Nguyễn Văn Nên

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sài Gòn sắp có biến? Bị ông Tổng thúc, Nguyễn Văn Nên lập một nhóm để “chiến”?

>>> Ông Tổng đang tính “dọn kho” để hốt thêm người mới. Hai ủy viên TW đang “tim đập chân run”?

>>> Tô Lâm vẫn đang “cứng” chưa “xìu”. Tiếp tục “cương” với Hoa “Kỳ” thì rất dễ “sụm đời Tô”!

Nguyễn Thanh Nghị đã đá giò ai thì y người đó sẽ ngã ngựa? Thực hư về sức mạnh đáng nể ông Nghị?


Kasse animation 7.8.2023