“Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

Link Video: https://youtu.be/hnTNTkKA6XE

Mỗi một lãnh đạo Cộng sản thường gắn với một hỗn danh không mấy tốt đẹp, có nhiều người hỗn danh là bởi người đời gắn mác oan cho họ, có người thì chính họ tự gắn mác cho chính mình. Với ông Tổng bí thư, người dân gắn mác “lú” cho ông xem ra là gắn oan, bởi hơn 10 năm làm Tổng thí thư ông tỏ ra rất tinh tường chứ không hề lú lẫn như người ta đồn. Tuy nhiên, có nhiều quan chức bị nhân dân gắn mác không hề oan cho họ chút nào.

Ông cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thì người dân gắn cho ông biệt hiệu là “mượt” có lẽ vì đầu ông lúc nào cũng láng bóng, rồi cũng có người đặt ông là “răng chắt” có lẽ là bởi ông già mà hàm răng còn rất đều như những chàng trai  trẻ, rồi thêm nhiều hỗn danh không hay liên quan tới chuyện lăng nhăng tình ái mà những hỗn danh ấy chỉ được nói ra trên bàn nhậu hơn là viết ra thành văn bản vì nó khá tục tĩu.

Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu nói nổi tiếng rằng “mình có như thế nào thì người ta mới như thế chứ?”, ý nói là mọi kết quả mà ta nhận được đều có nguyên nhân từ ta. Vì vậy, các hỗn danh mà người đời gán cho mỗi nhân vật trong bộ máy cai đều có nguyên nhân của nó.

Hình: Hình ảnh tạo thương hiệu cá nhân của ông Tô Lâm

Tô thịt bò dát vàng” có lẽ là một thứ hỗn danh khó mà tách khỏi con người ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hành động ăn thịt bò dát vàng gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng vì nhiều nguyên nhân: Thứ nhất, có thể hiện thói xem thường nhân dân khi mà một ông Bộ trưởng dùng tiền thuế của dân quẳng vào những món xa xỉ không đán có; Thứ nhì nó nói lên phẩm chất háo danh của một ông Bộ trưởng và là một Ủy viên Bộ Chính Trị. Miếng thịt bò không dát vàng và miếng thịt bò dát vàng nếu chế biến như nhau thì về độ ngon không khác gì nhau, nhưng ông Bộ trưởng phải ăn cho được miếng thịt bò dát vàng mới chịu; Thứ ba là cho đến nay đã một năm trôi qua mà Quốc hội không hề chất vấn một hành động hợm hĩnh thiếu đạo đức của ông Bộ trưởng cho thấy cả bộ máy chính quyền đã và đang bao che cho thói vô đạo đức xem thường tài sản của nhân dân như vậy.

Làm sai rõ ràng, thay vì phải lên tiếng xin lỗi trước dân, ông Tô Lâm lại lộng hành hơn nữa vì cả bộ máy chính quyền bao che cho hành động đấy. Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý cho biết, một khi con người háo hanh và làm những điều hợm hĩnh để khoe mẽ với thuộc cấp hoặc bạn bè thì hầu như những cọn người này rất nhỏ mọn, họ tìm cách trả thù bất kỳ ai mà họ nghi ngờ châm biếm họ và ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm là một trong những con người như vậy.

Người dân thấp cổ bé họng, họ không thể áp lực để nhà nước thanh lọc những con người có phẩm chất đạo đức thấp kém như Tô Lâm thì họ dùng những hình thức châm biếm để bày tỏ quan điểm. Châm biếm những thói hư tật xấu là biểu hiện của những con người có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Xưa kia không có facebook nên cụ Nguyễn Khuyến dùng thơ để châm biếm thói hư tật xấu của quan lại hợm hĩnh và thói hư tật xấu của xã hội. Ngày nay, không thiếu những con người như vậy nhưng họ châm biếm bằng những công cụ khác.

Hình: Hành động “trả thù” của Tô Lâm?

Trước đây, khi hình ảnh ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò dát vàng chiếm dày đặc trên các trang mạng thì nó đã tạo nên sự bất bình trong đa phần người dân. Với người có trách nhiệm với xã hội thì ắt họ sẽ làm gì đó để châm biếm hành đông này, bởi họ biết không thể áp lực cho một chính quyền độc tài xa thải một ông Bộ trưởng biến chất như thế.

Ông Bùi Tuấn Lâm, tức Facebooker Peter Lam Bui, 38 tuổi cũng từng nhái lại hành động rắc muối của thánh rắc muối Salt Bae đã chế biến món thịt bò dát vàng đút cho Tô Lâm đớp. Lẽ ra ông Tô Lâm thấy hình ảnh như thế để sửa đổi bản thân thì ông lại ra đòn được cho là rất tiểu nhân khi cho Công an bắt chính facebooker này. Hành động của ông Tô Lâm không thể dập tắt đi hình ảnh xấu há mồm đớp miếng thịt bò dát vàng mà lại còn làm nổi lên hình ảnh một ông Bộ trưởng nhỏ mọn, thù vặt và rất tiểu nhân. Hành động này của ông Tô Lâm được đánh giá là hành động lấy xăng chữa lửa chứ chẳng dập tắt được gì.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đặng thị Hoàng Yến “thọc sườn” 3 Dũng, Thanh tra thuế đột kích Tân Tạo, Công an sẵn sàng.

>>> Hai mày râu quần một bà! Võ Văn Minh lại hùa với Phan Văn Mãi chèn ép một phụ nữ. Hèn!

>>> “Tiết lộ bí mật quốc gia” nữ Streamer Milona bị phạt 10 triệu đồng!

Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa


Kasse animation 7.8.2023