Hai mày râu quần một bà! Võ Văn Minh lại hùa với Phan Văn Mãi chèn ép một phụ nữ. Hèn!

Link Video: https://youtu.be/CB30kxo04N4

Như bản tin trước, Thoibao.de đã đưa tin, sau khi 2 lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương hằng, lần 2 tháng, lần mới đây là 19 ngày mà Công an Thành Phố Hồ Chí vẫn không thể có chứng cứ đủ thuyết phục để kết tội bà Nguyễn Phương Hằng – CEO của công ty Đại Nam. Hiện nay ông Phan Văn Mãi đang cho Công an Thành phố HCM tìm mọi cách để giữ bà Hằng lại để nặn ra tội.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng càng ngày càng lộ rõ hành vi trả thù cá nhân của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM hơn là cơ quan này đang thực thi công lý. Ban đầu, Công an TP HCM thụ lí vụ án cho thấy, đó là sai quy trình tố tụng. Hành động được cho là cấu thành tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng là tại Bình Dương chứ không phải tại TP. HCM. Nếu muốn bắt bà Hằng thì Công an TP HCM chỉ hỗ trợ bắt bà Hằng giao cho Công an tỉnh Binhd Dương chứ không thể tự ý bắt bà Hằng xử lý.

Ngày 24 Tháng Ba, Công an TP HCM bắt bà Nguyễn Phương Hằng, sau đó gần một tháng, tức vào ngày 22 Tháng Tư, Công an Tỉnh Bình Dương lại cho khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Hai cơ quan điều tra ở 2 địa phương khởi tố cùng một người và cùng một tội danh cho thấy bộ máy chính quyền Cộng sản vi hiến. Lẽ ra Công an TP HCM phải ôm hồ sơ và bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an Tỉnh Bình Dương thì ngược lại, ngày 6 Tháng Năm, Công an Tỉnh Bình Dương lại ôm hồ sơ điều tra về bà Nguyễn Phương Hằng giao cho Công an TP HCM.

Hình: Ngày 6 Tháng Năm, Công an Tỉnh Bình Dương đã ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho Công an TP HCM

Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức và ngày 6 Tháng Năm, chính ông Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Như vậy, lẽ ra Công an Tỉnh Binh Dương đã hết trách nhiệm với vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, thế mà gày 9 Tháng Sáu, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng nữa. Nhiều người không hiểu Công an Tỉnh Bình Dương nhày vào can thiệp vụ bà Nguyễn Phương Hằng làm gì nữa khi mà họ đã ôm hết hồ sơ điều tra giao cho Công an TP HCM trước đó và không còn liên quan gì đến vụ án này nữa?

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy một bộ máy cầm quyền làm việc tùy tiện từ đầu. Cả công an TP HCM và Công an Tỉnh Bình Dương đều làm không đúng. Hành động giao hết trách nhiệm điều tra cho Công an TP HCM rồi giờ lại hô hào khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng được xem là cú đánh bồi của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương vào bà Nguyễn Phương Hằng vì những ngày qua trên phương tiện truyền thông cho thấy, ông Phan Văn Mãi đang bất lực trong vấn đề kết tội nữ đại gia nổi tiếng này.

Hình: Ngày 6 Tháng Chính, Công an Tỉnh Bình Dương lại “đề nghị truy tố” bà Nguyễn Phương Hằng

Không biết bên trong, thế lực ông Phan Văn Mãi mạnh như thế nào nhưng nhìn bề ngoài thấy ông Võ Văn Minh chỉ đọa Công an Tỉnh Bình Dương ôm hết hồ sơ điều tra bà Hằng giao cho phí ông Mãi xử lý thì có vẻ như ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sợ ông Chủ tịch TP HCM thật. Thêm vụ việc Công an Tỉnh Bình Dương nhảy vào hùa với Công an TP HCM kết tội bà Nguyễn Phương Hằng thì đấy lại là một lần nữa cho thấy, lãnh đạo Tỉnh Bình Dương đang lấy lòng ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM khá rõ.

Từ những biểu hiện đấy, có nhà phân tích cho rằng, thế và lực của ông Phan Văn Mãi rất mạnh, tuy nhiên, theo ý của ban biên tập Thoibao.de thì đấy là cách làm cậy quyền cậy thế của ông Phan Văn Mãi, cách làm này thiếu khôn ngoan, nếu không muốn nói là dại dột trong lúc lò ông Tổng đang cháy hừng hực sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thanh củi gộc nào.

Ông Phan Văn Mãi tiến thân như diều gặp gió được cho là có thế lực nâng đỡ. Tuy nhiên, lên càng cao thì dấu ấn thế lực nâng đỡ càng ít dần thì lức đó, với tính cách cậy quyền như thế này là không hay.

Hình: Ông Phan Văn Mãi và Võ Văn Minh đang cố vùi dập một phụ nữ

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyện giờ mới kể: Nguyên do Tổng Trọng đá văng Trần Quốc Vượng. Huệ – Thưởng “cẩn thận củi lửa”!

>>> Ông Mãi quần mãi không xong một bà. Hay Mãi “bất lực”?

>>> “Xé bỏ” chiếc áo màu mè người Cộng Sản, ông Bí thư Nên đã “vả vào mặt” cả đám háo danh

Đặng thị Hoàng Yến “thọc sườn” 3 Dũng, Thanh tra thuế đột kích Tân Tạo, Công an sẵn sàng.


Kasse animation 7.8.2023