Chưa bứng xong ông Chủ tịch, trên đường đua các ứng viên đã ra vạch xuất phát. Ai và ai?

Link Video: https://youtu.be/zrSyFrP-9c0

Câu chuyện về số phận chính trị của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa ngã ngũ. Khả năng ông Chủ tịch nước bị thay thế vào Hội nghị Trung ương 6 sắp tới là rất cao, tuy nhiên, với những người đã vào Tứ Trụ thì họ quý ghế hơn cả sinh mạng của họ. Và trường hợp ông cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phải trả giá như thế nào thì ai cũng biết.

Ông Chủ tịch Phúc đang đi vào đúng lộ trình mà ông Trần Đại Quang đã đi qua, giữa nhiệm kỳ ông đang bị áp lực ghê gớm buộc phải rời ghế để nhường lại vị trí hiện nay cho người khác. Tuy nhiên, việc ép ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa xong thì trong nhóm lãnh đạo chủ chốt nổi lên 2 nhân vật muốn nhảy vào tranh nghế ông Chủ tịch nước.

Trước đây Thoibao.de có phân tích về nỗ lực của ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh muốn tranh với ông Tô Lâm nhảy vào tranh giành chiếc ghế Chủ tịchh nước để cứu lấy sự nghiệp Chính Trị. Tuy nhiên, ông Phó Thủ tướng thường trực dính phốt chuyến bay giải cứu và cũng đã bị Bộ Chính Trị quyết định kỷ luật khiển trách hoặc nặng hơn có thể là thuyên chuyển ra khỏi vị trí Phó Thủ tướng thường trực nhưng vẫn giữ chức Ủy viên Bộ Chính Trị trong đảng.

Hình: Ông Phạm Bình Minh ứng viên số 3

Ngoài ông Phạm Bình Minh thì còn có ông Tô Lâm, đây là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm hiện nay đang làm mọi cách, đang vận động ông Tổng hỗ trợ ông đẩy Nguyễn Xuân Phúc rời ghế và hiện nay họ đang hợp lực đẩy ông Phúc. Mới đây, ông Tô Lâm đã điều tra ra sự liên hệ của người nhà ông Phúc với chuyến bay giải cứu củng cố tội chứng đối với ông Chủ tịch nước. Vì thế mà khả năng bảo vệ chiếc ghế hiện có đối với ông Chủ tịch Phúc càng ngày càng mong manh. Nếu nói ông Phạm Bình Minh đang nỗ lực một cách thụ động thì ông Tô Lâm đang rất chủ động với những cuộc điều tra bài bản nhắm vào gia đình ông Chủ tịch Phúc.

Còn một nhân vật nữa không phải là yếu cơ, tuy âm thầm nhưng Võ Văn Thưởng đang rất muốn nhảy vào Tứ Trụ. Bởi ông Thưởng mà nhảy vào Tứ Trụ thì sẽ được trụ lại trong nhóm này lâu vì hiện nay ông Thưởng còn rất trẻ. Hiện nay theo thứ tự, ông Thưởng đang đứng liền sau 4 nhân vật trong Tứ Trụ. Và thậm chí ông Thưởng có thể là ứng cử viên vào chiếc ghế Tổng Bí Thư nếu ông Tổng có ý định rút lui.

Theo như chúng tôi được biết, vai trò của ông Võ Văn Thưởng đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngang bằng với vai trò của ông Tô Lâm đối với ông Tổng. Ông Tổng tự xem ông là vua và hai người tả hữu của ông là Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Võ Văn Thưởng lầ quan văn thay ông Tổng điều hành Ban Bí Thư, còn ông Tô Lâm nhận lệnh ông Tổng để chinh phạt khắp nơi. Ghế Chủ tịch nước xem như là phần của ông Tô Lâm, tuy nhiên, không thể xem thường ông Võ Văn Thưởng.

Hình: Võ Văn Thưởng ứng viên số 2

Như vậy là, ông Nguyễn Xuân Phúc chưa bị hất rời ghế nhưng có 3 người đang chạy đua, người dẫn đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang dẫn đầu, người kế tiếp là ông Võ Văn Thưởng và người sau cùng là ông Phạm Bình Minh.

Nếu lần này không đoạt được ghế Chủ tịch nước thì ông Võ Văn Thưởng vẫn còn cơ hội nhưng nếu ông Tô Lâm và Phạm Bình Minh không vì tuổi tác của 2 ông này không cho phép ở lại Bộ Chính Trị nhiệm kỳ sau nếu không vào Tứ Trụ.

Chính Trị Việt Nam như một mớ lộn xộn, chiến nhau giành ghế, giành miếng ăn. Đôi khi họ bất chấp tất cả. Không ai quan tâm đến đời sống người dân, họ chỉ quan tâm đến quyền lực của họ, lợi ích của nhóm họ. Bức tranh chính trị Việt Nam như là bộ phim xã hội đen đúng nghĩa. Phe cánh, chiến nhau, hạ nhau và kết quả, kẻ xanh cỏ người đỏ ngực.

Hình: Tô Lâm ứng viên hàng đầu cho chức Chủ Tịch Nước nếu ông Chủ Tịch Phúc ra đi

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phạm Bình Minh đang vùng vẫy. Chiến để thoát nạn?

>>> Đinh Văn Nơi bị án dí, chiến hay hàng?

>>> Vũ Đức Đam bị đá ra rìa nhiều hoạt động, khả năng “lên thớt” khá cao

Chủ Tịch Phúc bị bủa vây, Bộ Chính Trị đang chốt danh sách người thay thế?