Ôm hận như núi, Nguyễn Thành Tài quyết lôi trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù!

Link Video: https://youtu.be/j7OOSionbiw

Cấp phó chỉ là người trợ lý cho cấp trưởng, họ nhận lệnh từ cấp trưởng và thi hành. Tuy nhiên, như thoibao.de đã nói, quan chức Cộng Sản thường hay đổ lỗi mỗi khi có tiêu cực. Người đời có câu, “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Ý nói là những gì lợi ích cho bản thân thì tranh thủ đi trước chiếm đoạt, còn những gì nguy hiểm thì đi sau người khác để né rủi ro cho mình. Bản chất quan chức Cộng Sản đều như thế.

Khi có bổng lộc, cấp trưởng tranh công để hưởng bổng lộc từ trên ban xuống, khi làm gì sai trái thì đẩy hết chop cấp phó. Vì thế những quyết định mang tính tiêu cực, có khả năng nếu đổ vỡ thì sẽ vào vòng lao lý thì cấp trưởng đẩy cho cấp phó kí. Đó là bản chất người Cộng sản, không thể thay đổi được.

Ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Tài là cấp trưởng và cấp phó của nhau. Ông Lê Hoàng Quân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, còn ông Nguyễn Thành Tài là phó chủ tịch. Tuy nhiên, khi xảy ra sai phạm của Chính quyền Thành phố thì ông Nguyễn Thành Tài bị bắt và ông Lê Hoàng Quân bình an vô sự. Đấy là hình ảnh rõ nét về “lội nước theo sau” của ông Lê Hoàng Quân. Lợi ích thì ông Lê Hoàng Quân hưởng nhưng tội thì Nguyễn Thành Tài gánh. Đấy là bất công mà ai cũng thấy rõ, và tất nhiên là ông Nguyễn Thành Tài cũng biết và ông đã ôm cục hận như núi từ nhiều năm nay.

Hình: Ông Nguyễn Thành Tài trước tòa

Ngày 7 Tháng Mười, phiên tòa xét xử vụ hoán đổi đất vàng liên quan đến bà Bạch Diệp và các cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Tài với vai trò là bị cáo đã phát biểu trước tòa rằng ông chỉ làm lợi cho Nhà nước, hơn nữa việc hoán đổi được người đứng đầu thành phố đồng ý. Nghĩa là ông đã chỉ đích danh kẻ chủ mưu là cấp trưởng của ông, ông Lê Hoàng Quân. Tuy nhiên, tòa có dám khởi tố ông Lê Hoàng Quân hay không là chuyện khác.

Trước tòa, ông Nguyễn Thành Tài nói trong nước mắt: “Trong suốt thời kỳ đó tôi chưa bao giờ bị nhận xét là thiếu trách nhiệm. Sau khi nghỉ hưu tôi vẫn tha thiết với mục đích, lý tưởng của mình nên thay vì nghỉ ngơi, vui thú điền viên thì tôi tiếp tục đi dạy. Dù ở tù nhưng tôi vẫn tự hào về con đường mình đã chọn. Tôi không kêu than, trách móc”.

Về vụ án này, ông Tài cho rằng ông không phải người gây ra hậu quả sau cùng. Khi trình nội dung dự thảo của Ban chỉ đạo 09 cho chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM lúc đó là ông Lê Hoàng Quân đồng ý. Việc hoán đổi này nhằm mục đích có lợi cho Nhà nước. Ông Tài nói một cách cương quyết: “Nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm”. Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thành Tài cho rằng ông Tài đã báo cáo ông Lê Hoàng Quân, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM – trưởng Ban chỉ đạo 09, về đề nghị của Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi tài sản.

Hình: Ông Nguyễn Thành tài đang muốn lôi Lê Hoàng Quân theo mình

Rõ ràng là đã qua nhiều năm ngồi trong tù, ông tài đang muốn kéo người chủ mưu Lê Hoàng Quân vào tù với ông nhưng đến giờ ông Nguyễn Thành Tài vẫn chưa làm được dù rằng luật sư của ông Tài cũng đã đề cập đến tội của ông Lê Hoàng Quân mới lớn chứ không phải thân chủ của vị luật sư này.

Ông Lê Hoàng Quân tội rất nặng, tuy nhiên ông Quân đang là một chân trụ trong Tam Trụ ăn đất Sài Gòn gồm: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Bộ Tam này rất mạnh đến nỗi ông Nguyễn Phú Trọng còn không phá được thì nói gì đến ông Nguyễn Thành Tài nhỏ nhoi?

Theo một số đánh giá của những người có uy tín thì ông Nguyễn Thành Tài ở trong tù nuốt cục hận chưa trôi được khi mà người sai khiến ông làm bậy là Lê Hoàng Quân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nguyễn Thành Tài đang quyết kéo ông trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào khám nhưng xem ra ông không có khả năng. Người duy nhất có khả năng làm điều đó chỉ có thể là ông Nguyễn Phú Trọng.

Hình: Lê Hoàng Quân rất khó bị bứng, ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang xảy ra?

>>> Đời dũng tướng như phế, sau hội nghị TW6 anh Tô lại bế tắc?

>>> Để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phớc tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên?

hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn! Đã 3 người, và ai nữa?


Kasse animation 7.8.2023