Phe Tổng công thành, hai “chiến tướng” thủ thành gục ngã, phe Tổng chiếm kho tiền kẻ bại trận!

Link Video: https://youtu.be/BvscTXs4lu4

Có thể nói, ngân hàng SCB là kho tiền của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan. Được biết, đây là ngân hàng thương mại có lãi suất thuộc hàng cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Ông Tổng cho tấn công vào tập đoàn Vạn Thịnh Phát với việc ra tay bắt bớ 4 nhân vật lớn, đó là Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Bửu Phương. Tuy nhiên, trước khi có tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt chỉ 3 giờ,  ông Nguyễn Tiến Thành – chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-SCB.

Như vậy là trước khi bà Trương Mỹ Lan thất thủ thì một chiến tướng của bà đã “tử chiến”. Sau khi bà Trương Mỹ Lan lại thêm cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng là trợ lý của bà Trương Mỹ Lan và là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng SCB. Như vậy cho đến thời điểm này có ít nhất 2 “chiến tướng” giữ kho bạc SBC đã tử trận.

Được biết, ngày 15 Tháng Mười, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Mọi hoạt động của Ngân hàng SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.

Hình: Phe ông Tổng công thành chiếm “kho tiền”

Như vậy là ngân hàng SCB đã thúc thủ, toàn bộ ngân hàng này về tay Phe Tổng. “Kho tiền” của Vạn Thịnh Phát đã hoàn toàn rơi vào tay phe ông Tổng. Từ đây, nguồn tiền mà ngân hàng SCB huy động được rót đi đâu ngân hàng Nhà nước nắm trong lòng bàn tay.

Việc chiếm “kho tiền” của bà Trương Mỹ Lan là một lợi thế, tuy nhiên, những hồ sơ được khai thác ở đây liệu có còn nguyên hay không là câu hỏi mà người dân đang đặt ra. Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta thấy nổi lên những bà tay vô hình bịt đầu mối và phi tang chứng cứ. Cho nên, có ý kiến dự đoán là không dễ để phe ông Tổng phăng ra đầu mối của nguồn tiền đi vay của ngân hàng này.

Cuộc họp cử tri mới đây ông Trọng nói rất mạnh rằng “Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý“. Lời nói rất dứt khoác nhưng liệu ông Tổng có thực hiện nổi những gì ông nói với trường hợp Vạn Thịnh Phát.

Hình: Chiến tướng thứ nhất gục ngã

Phe ông Tổng mới ra quân, tuy tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, nhưng ông cũng đã bắn được mũi tên trúng 3 mục đích. Việc thâu tóm ngân hàng SCB về bề nổi là để giải cứu tình trạng mất thanh khoản của ngân hàng khi mà hàng loạt khách hàng rút hết tiền tiết kiệm tại ngân hàng này. Đó là mề nổi nhưng cũng là một mục đích của Ngân hàng Nhà nước, họ không muốn hiệu ứng domino trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, mục đích thứ nhì quan trọng hơn, đó là tìm cho ra bằng chứng buộc tội Vạn Thịnh Phát thông qua những người tiếp quản ngân hàng này.

Vụ án Vạn Thình Phát có nhiều tầng lớp, lớp ngoài là những mối làm ăn kinh tế phức tạp, lớp trong là những quan hệ chính trị phức tạp. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt nhưng xem ra ông Tổng muốn lần ra đầu mối làm ăn của bà này rất khó khăn, đấy là chưa nói tới các mối quan hệ với hệ thống chính trị trong và ngoài nước.

Ông Tổng đang tấn công thành trì của Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cấu tạo thành trì của Vạn Thịnh Phát có nhiều lớp, ông Tổng chỉ công được “kho tiền”, còn các thành trì khác nữa bên trong Vạn Thịnh Phát đang đợi ông Tổng công tiếp. Chờ xem ông Tổng làm gì?

Hình: Chiến tướng thứ nhì gục ngã

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ án Phạn Thịnh Phát: Luật ngầm mafia hay luật ngầm của trò chơi chính trị?

>>> Tất Thành Cang giờ tan thành… nước. Bị lột sạch! Lột chức, lột mất tự do giờ bị lột tài sản!

>>> Ông Mãi muốn quần mãi một bà không xong? Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh “buông súng”?

Sau hội nghị TW6, ông Tổng lên gân chuẩn bị đại chiến với “siêu lì đòn”! Khó cho ông Tổng!


Kasse animation 7.8.2023