Sốc! Loạn ngay trong Bộ Công an, dựa hơi cha là Bộ trưởng, Tô Long “tác oai tác quái”

Link Video: https://youtu.be/frXZ0L6d83k

Chuyện thâm cũng bí sử là câu chuyện không bao giờ được đưa lên mặt báo chính thống. Bởi mọi thông tin làm xấu bộ mặt chế độ, đều được Đảng Cộng sản chặn lại xử lý riêng, hoặc thậm chí là dung túng để nuôi những thế lực đang hữu ích cho chế độ. Thoibao.de là tờ báo được lập ra để truyền tải đến bạn đọc những thông tin mà báo chí chính thống không dám và không thể nói.

Chúng tôi có nhận được một số nguồn tin riêng và chúng tôi thấy rằng, cần đưa thông tin này đến cho người dân Việt Nam. Những thông tin này sẽ giúp công luận có cái nhìn rõ hơn về bản chất thật, được che dấu đằng sau lớp mặt nạ dày do tuyên truyền của chế độ này dựng lên. Đây là những thông tin nội bộ và đương nhiên không thể đòi hỏi sự thừa nhận của chính quyền. Tạm thời chúng ta xem đây là thông tin chưa kiểm chứng.

Hiện nay, trong Bộ Công an đang nổi lên một thế lực muốn trở thành đối trọng với thế lực của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thế lực này là phe của Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ – em trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hầu hết, những công việc vắng mặt ông Tô Lâm thì ông Trần Quốc Tỏ sẽ đứng ra xử lý. Dự là đến Đại hội 14, ông Tỏ sẽ lên ghế Bộ trưởng, nếu không có biến động gì lớn.

Hình: Dấu ấn Tô Long

Ông Tô Lâm đang rất mạnh, nhưng đây đã là nhiệm kỳ cuối của ông ở Bộ Công an. Nếu không vào được Tứ Trụ ngay giữa nhiệm kỳ này, thì vai trò của ông Tô Lâm trong Bộ Công an cũng sẽ kết thúc. Đấy là viễn cảnh. Mà thông thường, khi sắp mất quyền lực do hết nhiệm kỳ, thì các quan của Chế độ này tranh thủ “vơ vét” hết mức có thể. Đó là căn bệnh chung của chế độ này, nó là căn bệnh di truyền không thể cứu chữa. Nhìn vào việc ký bổ nhiệm hàng loạt trước khi bị bắt của ông cựu Chủ tịch TP. Hà Nội – Chu Ngọc Anh thì ắt rõ.

Chúng tôi được biết, hiện nay ông Tô Lâm đang lạm quyền, không những ông dùng quyền lực bắt người bừa bãi, mà ông còn dùng quyền lực để “làm ăn kinh tế”. Ngoài việc “kiếm chác” qua việc bố trí nhân sự cho các giám đốc sở, ông Tô Lâm còn làm nhiều thương vụ khác, đặc biệt là khu vực TP. HCM, thành phố giàu nhất Việt Nam.

Con trai của ông Tô Lâm là Tô Long, đang mang cấp hàm Trung tá, là Cục Phó cục An ninh Đối nội Bộ Công an. Trước đây Thoibao từng có bài bình luận về nhân vật Iker Phương, tức Hồ Ngọc Phương – người sáng lập Lion Group. Người này lập ra sàn giao dịch FXTradingmarkets và lừa lấy của nạn nhân 3.000 tỷ đồng. Nhân vật này cũng từng bị báo chí trong nước phanh phui, nhưng rồi, Hồ Ngọc Phương vẫn bình chân như vại.

Hình: Quyền lực Tô Long

Theo tin chúng tôi nhận được, Hồ Ngọc Phương được an toàn trước luật pháp, là bởi vì có sự chống lưng của Tô Long – con trai ông Tô Lâm. Bộ ba: Tô Long, Hồ Ngọc Phương Lion Group và Lê Ngọc Tuấn (hay còn gọi là Tuấn Cam) liên kết cùng nhau. Tuấn Cam là người đạo diễn vụ lừa đảo IFan 15.000 tỷ gây chấn động cộng đồng, chấn động xã hội một thời.

Bộ ba trên được ví như “kiềng ba chân”, trong đó  Tuấn Cam và Iker Phương đảm nhận việc thực hiện nghiệp vụ lừa đảo. Long thì ở sau lưng chống đỡ cho bộ đôi này không rơi vào vòng lao lý. Sau vụ hai vụ lừa đảo động trời của Ifan và FXTradingmarkets, không biết họ đã sử dụng thủ thuật gì, mà từ khóa Tô Long không thể nào tìm kiếm được nữa.

Hiện nay, trong nội bộ Bộ Công an, rất nhiều người bất bình trước sự lộng hành của Tô Long mà không dám làm gì. Ai cũng hiểu, nếu tố cáo Tô Long thì e người bị bay ghế không phải là Long mà là chính người tố cáo.

Trong Bộ Công An, tuy đang có thế lực của Trần Quốc Tỏ không ưa gì thế lực của Tô Lâm, nhưng nếu gửi đơn tố giác Tô Long lên ông Tỏ, thì bên tố cáo cũng khó an toàn. Bởi ông Trần Quốc Tỏ, tuy là thế lực chính trị đang lên, nhưng vẫn không dại mà gì chống lại thế lực của Tô Lâm đang quá mạnh.

Hình: Tô Long

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm lên kế hoạch “gắn thêm cánh” để bắt “chim bay”

>>> Số phận cổ phiếu VIC của VinGroup thăng trầm theo truyền thông. Cái giá phải trả cho sự thiếu trung thực

>>> Màn PR quá lố của VinFast trên đất Mỹ bị lật tẩy, lợi bất cập hại!

Lật tẩy! Vượng Vin “mua đứt” Đảng hay Đảng có cổ phần trong Vin?