Cuối năm Dần, Đầu Nghiêng ngã sấp, Quảng Nam khóc

Link Video: https://youtu.be/i_2lB8KTmbE                      

Câu chuyện của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm nóng mạng xã hội mấy ngày qua. Đây là vụ ép từ chức chấn động chính trường, bởi lâu nay, Tứ trụ là nơi bất khả xâm phạm. Trong Tứ Trụ, ông Nguyễn Xuân Phúc để lại nhiều ấn tượng hài hước, đấy là những câu nói đã trở thành “thương hiệu” của riêng ông, đó là “đầu tàu”, đó là “mũi nhọn”, đó là “Cờ Lờ Mờ Vờ”. Ngoài ra, ông còn làm cho xã hội nhớ tới cái đầu nghiêng nghiêng nổi tiếng của ông.

Kết thúc năm Dần cũng xem như kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Phúc, một sự nghiệp chính trị không có gì nổi bật. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng xem là đảng viên “ưu tú” của tỉnh Quảng Nam, tỉnh nhà của ông Chủ tịch nước. Tỉnh Quảng Nam chỉ có một mình ông Phúc kinh qua 2 chức vụ lớn, đó là chức Thủ tướng và chức Chủ tịch nước.

Ngày 13/1 ông Phúc nộp đơn từ chức, thì ngày hôm sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn không cho phép hai thành phố của tỉnh này là Tam Kỳ và Hội An bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hình: Đầu nghiêng còn đâu trên mặt báo

Công văn số 293 của tỉnh nói rằng, qua xem xét đề nghị của Ủy ban Nhân thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An về việc cho phép bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh không thống nhất cho hai địa phương trên tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Đây được xem là hành động khóc thương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, vì bị thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng quật cho ngã ngựa. Có lẽ, người dân chỉ hiếu kỳ và thậm chí xem đó là một tin vui, chứ không ai có cảm xúc tiếc nuối gì đối với ông Chủ tịch nước, vì ông đã để cho vợ đè đầu người dân móc túi trục lợi cho bản thân.

Ở tại Trung ương, có rất nhiều nhóm lợi ích địa phương. Quảng Nam cũng là một nhóm lợi ích được gọi là “có số má” với vị trí Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy Quảng Nam không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng cũng có thể gầy dựng được một nhóm tương đối mạnh.

Với cú ngã ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm Dần, nhóm lợi ích Quảng Nam thực sự như “rắn mất đầu”. Vì thế, họ mất hy vọng và tụt năng lượng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì ai kéo những vị quan địa phương tại Quảng Nam ra Trung ương đây? Mới đây, khi ông Trần Lưu Quang rời khỏi ghế Bí thư Thành ủy Hải Phòng để vào Chính phủ, thì ông lập tức kéo một đồng hương Tây Ninh của ông thế vào ghế trống mà ông để lại. Đó là cách mà các nhóm lợi ích xây dựng thế lực. Ông Nguyễn Xuân Phúc giờ đây đã mất lực, không còn là chỗ nương tựa cho đàn em tại tỉnh nhà Quảng Nam.

Hình: Có lẽ Chính quyền tỉnh Quảng nam đang khóc than cho chính họ, hơn là khóc cho ông Chủ tịch nước

Nhóm lợi ích Quảng Nam giờ đây như mất người thủ lĩnh, sẽ còn lâu lắm họ mới có thể nổi lên một con người có khả năng leo cao như ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho dù cách ông Phúc đi lên không mấy vẻ vang gì, nhưng nó vẫn hiệu quả hơn là cách của ông Nguyễn Bá Thanh – đối thủ chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc.

Thực ra nhóm lợi ích Quảng Nam hy vọng quá nhiều vào ông Nguyễn Xuân Phúc, chứ thực ra, ông Phúc không lo xây dựng nhóm lợi ích cá nhân, mà ông chủ yếu làm kinh tế gia đình, thông qua người thân của ông.

Chẳng có người dân nào khóc cho ông Nguyễn Xuân Phúc, kể cả người dân Quảng Nam quê ông. Có chăng chỉ là những gia đình có cùng lợi ích với ông. Các quan chức đàn em của ông Phúc đang còn mắc kẹt tại Quảng Nam, chưa bước được chân ra Hà Nội, thì họ sẽ khóc cho ông. Mà nói đúng hơn là khóc cho họ, vì cơ hội bắc cầu với thế lực Trung ương đã tan thành mây khói. Có lẽ vì thế mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam không cho bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Đinh Mão này chăng? Có thể là như thế.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngày phán xét đến nhanh, Chủ tịch Phúc khó “qua nổi con trăng này”

>>> “Chốt kèo”! 23 Ông Táo về trời thì 27 Ông Phúc cũng về vườn… ngay luôn

>>> Ngổn ngang Bộ Công an, nếu Tô Lâm ra đi, thế lực Trần Đại Quang có cơ hội trỗi dậy

Lời đồn như “tiên tri”, Nguyễn Xuân Phúc chính thức bị bãi chức!


Kasse animation 7.8.2023