Lời đồn như “tiên tri”, Nguyễn Xuân Phúc chính thức bị bãi chức!

Link Video: https://youtu.be/3jc8Vods1YM

Chỉ mới tháng đầu năm 2023, mà Trung ương Đảng đã có đến 2 lần triệu tập Hội nghị bất thường, để thông báo thôi chức đối với các quan chức cấp cao. Lần trước là cho thôi chức ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, hai Phó Thủ tướng. Lần này là với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước.

Sự việc này cũng lần nữa xác nhận nhận định của Thoibao.de rằng, truyền thông tự do là nơi mà người dân trong nước có thể gửi gắm niềm tin. Sống trong một nhà nước mà báo chí bị cấm nói những điều dân muốn biết, thì chẳng khác nào người mù. Còn rất nhiều người yêu Đảng, yêu Bác, tin tưởng vào sự sáng suốt tài tình của Đảng. Họ là sản phẩm của sự bưng bít thông tin.

Hằng ngày, người dân cứ dán mắt vào TV xem các chương trình thời sự được dàn dựng có chủ đích tô vẽ cho chế độ. Trên truyền hình nhà nước, người dân thấy toàn là những quan chức đạo mạo ăn mặc vest nói những lời hoa mỹ. Và chính điều đó nó tạo nên một đất nước Việt Nam như là “Thiên đường mù” theo cách nói của nhà văn Dương Thu Hương.

Báo chí và truyền hình trước đây, đã đưa lên hình ảnh ông Đinh La Thăng đi vớt bèo, khi còn là Bí thư Thành ủy TP HCM. Hình ảnh này đã làm cho nhiều người nhẹ dạ cả tin, tin rằng, ông Đinh La Thăng là “lãnh đạo gần dân”. Tuy nhiên, sự thật ông Đinh La Thăng đã làm gì, thì bây giờ đã rõ. Đằng sau hình ảnh những con người đạo mạo có vẻ gần dân đấy, lại là những kẻ tàn phá đất nước khủng khiếp.

Hình: Đinh La Thăng gần dân, hình ảnh mị dân của truyền thông Cộng sản

Hay như hình ảnh ông Vũ Đức Đam mặc áo xanh của Thanh niên Xung phong, đi dọn rác và trồng cây, đó cũng là chiêu bài mị dân, tương tự như ông Đinh La Thăng. Đấy là những giá trị giả tạo mà truyền thông nhà nước gieo vào đầu người dân. Sẽ không có sự thật với hệ thống báo chí như vậy.

Chiều ngày 17/1, đúng như những gì mà Thoibao.de đã loan tin trước đây, cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng diễn ra một cách chóng vánh tại Hà Nội. Nói là họp, nhưng các Ủy viên Trung ương Đảng đến chỉ để giơ tay biểu quyết chiếu lệ cho quyết định mà Bộ Chính trị đã quyết trước đó. Một trò hề dân chủ chỉ để mị dân. Điều đáng nói là, sự kiện này truyền thông tự do đã biết trước, trong khi báo chí nhà nước vẫn “im như thóc”.

Như vậy câu hỏi đặt ra là, truyền thông tự do có tài tiên tri, hay nhà nước Cộng sản coi dân không có giá trị gì, họ không có trách nhiệm phải thông báo cho dân biết vấn đề nhân sự của họ. Chỉ khi nào mọi chuyện kết thúc bằng vở diễn mang tên “cuộc họp bất thường” thì họ mới cho báo chí nhà nước đăng tin.

Hơn 40 ngàn sinh mạng của người dân đã chết trong dịch Covid, mà việc cách chức một lãnh đạo đã để người nhà trục lợi sinh mệnh người bệnh, dân vẫn không có quyền được biết. Thật sự, chính quyền Cộng sản khinh thường dân quá mức. Mọi sai lầm dẫn tới việc cách chức đều liên quan đến đời sống dân sinh, nhưng họ vẫn đẩy dân ra ngoài cuộc.

Hình: Vũ Đức Đam diễn sâu

Qua sự kiện này cho thấy, truyền thông tự do không có phép thần thông nào để mà tiên tri, thực tế đó là nỗ lực không biết mệt mỏi của giới làm truyền thông tự do, trong đó có Thoibao.de, để đưa đến cho khán thính giả sự thật mà dân bị che mắt. Cho nên, để biết sự thật, người dân Việt Nam cần từ bỏ những kênh truyền hình nhà nước và hãy tìm đến với truyền thông tự do.

Truyền thông tự do bị nhà nước Cộng sản chống phá, họ tìm mọi cách để hạn chế tương tác những kênh truyền thông tự do. Những người mà tìm cách che đậy thì đấy là những người xấu. Khi nào nhà nước Cộng sản dẹp bỏ Ban Tuyên giáo và Chính phủ bỏ Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời cho tự do báo chí và sòng phẳng chấp nhận những chỉ trích, thì lúc đó dân mới nên tin nhà nước.

Trong cuộc chiến truyền thông, báo chí tự do không có 10 ngàn người như của Lực lượng 47 để phá phách, không có dư luận viên để tấn công ngược lại. Báo chí tự do chỉ có sự thật. Và đó là lợi thế duy nhất.

Hình: Đến 4 giờ chiều ngày 17/1, báo chí nhà nước mới “dám hé răng”

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngày phán xét đến nhanh, Chủ tịch Phúc khó “qua nổi con trăng này”

>>> “Chốt kèo”! 23 Ông Táo về trời thì 27 Ông Phúc cũng về vườn… ngay luôn

>>> Ngổn ngang Bộ Công an, nếu Tô Lâm ra đi, thế lực Trần Đại Quang có cơ hội trỗi dậy

Cuối năm Dần, Đầu Nghiêng ngã sấp, Quảng Nam khóc