Ông Trọng cuồng đốt củi, mặc con tàu Việt Nam đang chìm

Link Video: https://youtu.be/K_I-Q8FBiL8

Những ngày sắp tới đây sẽ là thời hạn cuối cùng mà Tổng Bí thư phải lựa chọn liệu sẽ duy trì hoặc thúc đẩy hơn nữa cuộc “thanh trừng” trong Đảng dưới cái tên mỹ miều “chống tham nhũng”. Tuy nhiên, qua những gì đã xảy ra từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023, dư luận có lẽ cũng phần nào nhận ra quá trình đường lối thúc đẩy quyền lực mang hơi hướng Tập Cận Bình càng ngày càng quyết liệt.

Sau Tết sẽ là thời điểm mấu chốt để Ban lãnh đạo Hà Nội quyết định xem họ sẽ tiếp tục hay điều tiết chậm lại “cuộc thanh lọc nội bộ” dưới cái tên trần trụi là “chiến dịch đốt lò” của Tổng Bí thư.

Cùng với những kinh nghiệm quan sát trước đây trong lịch sử, giới phân tích chính trị Việt Nam trong và ngoài nước đặt niềm tin vào các áp lực từ các biến động chính trị trong khu vực và trên thế giới sẽ làm hạ nhiệt công cuộc “đốt lò” của ông Tổng Bí thư, để giảm bớt sự bất ổn chính trị.

Người Việt Nam rất coi trọng thời điểm đầu năm mới, thời điểm đó được coi là khoảnh khắc thiêng liêng và người Việt thường rất kiêng kỵ để tránh điềm xui cho cả năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng dường như tỏ ra là người không kiêng dè gì cả. Trong bài phát biểu chúc Tết đêm giao thừa, ông đã không ngượng miệng mà nói nhiều điều trái ngược với thực tế. Bài diễn văn đầy những câu nói rập khuôn sáo rỗng để mị dân, chủ yếu để thêu dệt rằng đất nước đã “đạt được những tiến bộ và thành công đáng kể, tương đối toàn diện trên nhiều mặt.”

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Quý Mão

Thật đáng sợ khi những thảm kịch tang thương của đợt bùng phát dịch Covid- 19 chỉ vừa mới qua đi. Nhiều gia đình mất người thân, đói khổ và chịu ảnh hưởng nặng nề về tinh thần. Hàng chục ngàn công nhân mất việc và tình trạng thất nghiệp cao đến mức báo động vẫn đang kéo dài sang năm 2023. Trong lúc xã hội vẫn đầy rẫy các thảm cảnh thê lương, ông Tổng Bí thư lại tuyên bố rằng “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”

Khởi đầu của mọi khó khăn là do hậu quả của khủng hoảng tài chính, bất động sản trong năm 2022 kéo dài đến tận năm nay, sẽ khiến Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với vô số những vấn đề nan giải. Với những màn thanh trừng nội bộ được dàn dựng kỹ nhưng lại quá lộ liễu, một bài chúc Tết vô hồn và trơ trẽn, cùng sau đó là hai bức thư của hai Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc gửi đến nhau, nhân dịp năm mới. Tất cả đủ cho người tỉnh táo, có óc quan sát và phân tích, hiểu rằng, đất nước rồi sẽ rơi vào vòng tay của thế lực nào. Những năm tới liệu rằng “vận mệnh tương quan” giữa Việt Nam và Trung Quốc còn trắng trợn đến mức nào nữa?

Trong Thư chúc Tết gửi Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh đến việc hai quốc gia cùng có “chung tương lai”. Cũng theo lá thư này, Trung Quốc và Việt Nam sẽ gia tăng liên lạc, gia tăng hợp tác toàn diện, cùng nhau thực hiện các chiến lược phát triển song phương, kể cả trong những vấn đề quốc tế và khu vực.

Hình: Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 10/2022 được Tập Cận Bình trao “Huân chương Hữu Nghị”

Bài báo trên VOA tiếng Việt vào ngày 21/1 đăng lời bình luận của blogger Trân Văn, có đoạn viết: “Việt Nam cũng đề cập đến sự kiện ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng trao đổi Thư chúc Tết, nhưng việc lược thuật nội dung Thư chúc Tết của ông Tập Cận Bình có… khác với truyền thông Trung Quốc. Theo đó, Thư chúc Tết của ông Tập Cận Bình không có chuyện Trung Quốc và Việt Nam… “chung tương lai”.

Lý giải về việc này, blogger Trân Văn nói thêm “với dân chúng Việt Nam, chuyện Tổng Bí thư Tập Cận Bình vỗ về, rằng Trung Quốc và Việt Nam có… “chung tương lai” lại là chuyện thuộc loại nhạy cảm dễ dẫn đến những phản ứng, hậu quả phức tạp không chỉ trong đối nội mà cả trong đối ngoại.” Rõ ràng việc cố tình “bỏ qua” từ nhạy cảm này là một tính toán có chủ đích.

Có lẽ rằng, ông Trọng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đang phải cân nhắc về tốc độ tiến hành? Đứng trước áp lực phải lèo lái cuộc chống tham nhũng thế nào để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thoát khỏi nỗi ám ảnh, nhưng ông Trọng lại biến hình ảnh Việt Nam trở thành đất nước suốt ngày chỉ biết lo “chặt củi” để “bỏ vào lò” mà không tập trung lo cho sản xuất và phát triển.

Dù sao đi nữa, vẫn còn có những luồng dư luận lạc quan cho rằng, âm mưu lái “con tàu Việt Nam” đi theo quỹ đạo của Trung Quốc của ông Tổng Bí thư thái thú vẫn hết sức khó khăn và sẽ gặp nhiều trở ngại. Vì quan trọng nhất là lòng dân hoàn toàn không muốn Việt Nam trở thành “chư hầu của Tàu”.

Hình: Bài viết trên voatiengviet: “2023 – năm của vận mệnh tương quan”

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Rộ tin đồn người cha “hoàn hảo”: Vừa ăn thịt bò dát vàng vừa nuôi con gái rượu du học London

>>> Chưa xin phép Nguyễn Hồng Diên sao Phan Văn Mãi dám “chém”?

>>> Ông già tiếm quyền, đạp lên luật pháp chém đồng chí. Toàn Đảng “câm như hến”

Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng


Kasse animation 7.8.2023