Hàng triệu người Nga được cảnh báo ‘giờ quyết định đã đến’ khi truyền hình nhà nước của Putin bị hack trong ‘Cuộc tấn công phá hoại của Ukraine’

Các cảnh quay bao gồm các vụ nổ, tấn công và trực thăng tuần tra

Hàng triệu người Nga đã được cảnh báo “giờ quyết định đã đến” trong khung giờ vàng sau khi kênh truyền hình nhà nước của Putin bị tấn công.

Các đài truyền hình chính thống trên khắp đế chế Nga đã dán đầy thông điệp đáng ngại sau khi các lực lượng mạng xâm phạm mạng của họ.

Đoạn video được cho là do Bộ Quốc phòng Ukraine thực hiện và cho thấy những cảnh quay về những bước tiến của họ trên chiến trường.

Sau đó, màn hình chuyển sang màu đen khi cảnh báo “giờ tính toán đã đến” xuất hiện bằng dòng chữ Ukraine màu trắng đậm.

Thật kỳ lạ, video về các vũ công ba lê từ Swan Lake sau đó đã xuất hiện.

Có thông tin cho rằng vở ba lê đã được biểu diễn lặp đi lặp lại nhiều thập kỷ trước sau cái chết của nghệ sĩ hàng đầu ở Liên Xô, trước khi nó sụp đổ vào năm 1991.

Vụ hack không chỉ ảnh hưởng đến việc xem TV ở Urals và Siberia, mà một số kênh lớn nhất của Nga đã trở thành nạn nhân của “cuộc tấn công phá hoại của Ukraine.”

Bộ quốc phòng Nga sở hữu Zvezda, Channel One và Ren TV của Putin cũng bị tấn công – gây ra sự bối rối lớn cho nhà độc tài Nga.

Trong khi đó, sáu nhân viên từ cơ quan tuyên truyền truyền hình chính của Putin đã được sơ tán sau một vụ đầu độc.

Một phong bì đáng ngờ chứa chất trắng được cho là đã được mở trong tòa nhà – gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong công nhân.

Nửa tá người đã tiếp xúc với chất độc bị nghi ngờ đã được đưa ra ngoài và đưa vào xe cấp cứu.

Theo các báo cáo, chất bột đã được mang đi phân tích tại một phòng thí nghiệm gần đó.

Không có ai chết vì sự cố đáng ngờ và cảnh sát đang điều tra.

Nó xảy ra khi Nga hứng chịu một cuộc tấn công mạng nhục nhã khác vào tháng Sáu.

Các màn hình tivi trên khắp Krasnoyarsk, Tyumen, Kursk và Kaliningrad đều xuất hiện để chiếu một chương trình phát sóng “khẩn cấp” từ một Putin “deepfake.”

Bạo chúa dường như áp đặt thiết quân luật trên khắp các khu vực – đồng thời tuyên bố huy động quần chúng toàn diện để đáp trả “sự xâm nhập” từ các lực lượng Ukraine.

Xuất hiện giống như một địa chỉ chính thức từ Putin, người ta nghe thấy ông nói: “Hỡi các công dân, anh chị em.”

Vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, quân đội Ukraine, được khối NATO trang bị vũ khí đến tận răng, với sự chấp thuận và hỗ trợ từ Washington, đã tiến vào lãnh thổ của các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk.”

Lực lượng biên phòng và các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang đánh trả lực lượng vượt trội của kẻ xâm lược.”

Khi Putin giả mạo áp đặt thiết quân luật và ra lệnh tổng động viên, ông ta nói thêm: “Kẻ thù sẽ bị tiêu diệt, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta.”

Vào thời điểm đó, các quan chức Nga tuyên bố sẽ hành động để ngăn chặn điều đó xảy ra lần nữa.

Người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov thừa nhận “lời kêu gọi khẩn cấp” của Putin là một “vụ tấn công.”

Không rõ ai đứng sau vụ hack trên các đài truyền hình và đài phát thanh – nhưng Nga ngay lập tức đổ lỗi cho Ukraine.

Vụ hack đáng xấu hổ xảy ra khi Kyiv và Putin bị cuốn vào cuộc chiến mạng lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến, các giám đốc tình báo Anh tiết lộ.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức, liệu Tô Lâm có dám bén mảng tới?

>>> Tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, ông Tô khích lệ Đinh Văn Nơi “phá thành lũy”?

>>> Đang thành “chúa chổm”, Vietnam Airlines réo “Bố Chính ơi! Cứu con”?

>>> Thế lực “ma ám” nào biến Phan Công Khanh thành “Thánh Gióng”?

Có tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức, liệu Tô Lâm có dám bén mảng tới?


Kasse animation 7.8.2023