Sư Minh Tuệ và các khất sĩ lại “mất tích” lần 2

Ngày 14/6, RFA Tiếng Việt cho hay “Sư Thích Minh Tuệ “ẩn tu” lần 2, các khất sĩ khác mất tích trên đường tới Gia Lai”.

Theo đó, sư Minh Tuệ đã rời khỏi khu rẫy gần nhà ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, một cách bí ẩn, cùng lúc, một số khất sĩ đã mất tích khi trên đường đến Gia Lai tìm ông.

RFA dẫn lời người em ruột của ông, trong một video được đăng tải lên mạng xã hội chiều 13/6, khẳng định:

“Không còn đi được như vậy nữa, tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi. Không còn ở nơi vườn của em nữa.”

RFA cho biết, từ sáng sớm ngày 14/6, người dân không nhìn thấy sư Minh Tuệ đi khất thực như 3 ngày gần đây. Các chốt kiểm soát của công an được dựng lên trong mấy ngày qua, để ngăn dòng người đổ về, đã được dỡ bỏ trong sáng cùng ngày.

RFA dẫn bình luận của cựu sĩ quan quân đội Vũ Minh Trí ở Hà Nội, cho rằng, sự hâm mộ hoặc hiếu kì của số đông người dân, và sự can thiệp của chính quyền, đều là kiếp nạn mà sư Minh Tuệ phải vượt qua, trên con đường tu tập. Ông cũng cho rằng, với trí tuệ và nghị lực của mình, sư Minh Tuệ và các vị đồng tu luôn tìm được cách thức tu hành phù hợp.

Theo RFA, sau khi bị chia tách lúc rạng sáng 3/6 ở Huế, và bị công an đưa về các địa phương, một vài người trong số 70 khất sĩ vẫn tiếp tục bộ hành, giữ giới luật, và mong muốn tái ngộ với sư Minh Tuệ, người tu theo 13 hạnh đầu đà trong 6 năm qua.

RFA dẫn một video trên kênh YouTube Nhịp Sống News, đăng tải vào ngày 13/6, theo đó, khoảng 4 giờ chiều, một đoàn gồm 5 khất sĩ, trong đó có Minh Tự, Minh Thông và Nhuận Hội, bộ hành trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực tỉnh Kon Tum.

Họ có kế hoạch đến huyện Ia Grai, Gia Lai, để gặp sư Minh Tuệ – người mà họ coi là thầy, rồi sẽ tiếp tục đi khất thực về hướng nam.

Trên đường, một số người đi trên xe biển xanh 82A 00173 (biển số xe Nhà nước ở tỉnh Kon Tum) mời 5 vị khất sĩ lên xe, và có nhã ý chở họ về Gia Lai.

Vì nóng lòng muốn gặp lại sư Minh Tuệ, nên cả 5 người đồng ý lên xe, và chiếc xe 7 chỗ rời đi. Tuy nhiên, sau đó, tin tức về các vị sư này không còn được ai biết đến nữa.

RFA cũng cho biết, một nhóm khác gồm 7 vị hành giả, trong đó có Minh Trí, Chơn Trí, Như Ngộ, Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược, đã mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống, gần đường Hùng Vương, xã Đắk Pék, huyện Đắk Glei, Kon Tum.

RFA dẫn 2 kênh YouTube Nhịp Sống News và Hải Đăng Vlog, theo đó, khoảng 9 giờ tối ngày 13/6, chủ 2 kênh này có đến khu vực nơi 7 vị sư nghỉ tạm qua đêm, và trò chuyện với họ. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau họ quay lại, thì không thấy các vị hành giả này đâu nữa. Một người dân ở gần đó nói, khoảng 1-2 giờ đêm, có 2 xe to đến đưa họ đi.

Vào sáng 14/6, hiện trường nơi các sư nghỉ lại vẫn còn một số mảnh y áo, máy nghe kinh, mà theo các Youtuber này là bất thường, vì các sư thường thu dọn đồ sạch sẽ và nhặt rác, trước khi rời đi.

RFA cũng dẫn lời các YouTuber cho biết, sư Như Ngộ và một người vừa cạo đầu đi theo để tu hành, mà họ không biết tên, cũng rời nơi nghỉ tạm ở khu vực Đèo Lò Xo một cách rất bí ẩn.

Một bộ quần màu nâu, áo màu trắng của một trong hai vị phơi trên giá vẫn còn đó, trong khi, nhiều chai nước, ca chưa mở nắp và đang uống dang dở, vứt bừa bãi trong khu vực, không đúng với tính cách của họ, là dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi.

Khi phóng viên RFA gọi điện cho Công an huyện Đắk Glei, để hỏi thông tin về việc mất tích của các vị sư đã trú qua đêm ở địa phương, người trực điện thoại nói:

“Anh lên làm việc trực tiếp với lãnh đạo. Sự việc này liên quan đến Công an tỉnh nữa, trực ban chỉ tiếp nhận thông tin thôi, có gì anh liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an huyện.”

 

Hoàng Anh – thoibao.de