Số phận sư Thích Minh Tuệ đang chông chênh, vô định

Ngày 1/7, RFA Tiếng Việt cho hay “Sư Thích Minh Tuệ mất tích gần 20 ngày: Gia đình trình báo công an”.

Theo đó, sư Thích Minh Tuệ (thế danh Lê Anh Tú) mất tích gần 20 ngày, khiến gia đình lo lắng, gửi đơn cho cơ quan công an các cấp nhờ tìm kiếm tung tích của ông.

RFA dẫn đơn trình báo, gửi đến Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Grai và Công an xã Ia Tô, do ông Lê Anh Thìn, em trai sư Minh Tuệ, gửi ngày 1/7, cho hay:

“Tối ngày 12/6/2024, ông Lê Anh Tú có thông báo gia đình, với nội dung: Hiện tại người dân tập trung gây mất an ninh trật tự, nên có người (không biết từ bên nào) báo với ông Lê Anh Tú phối hợp, tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày, để tình hình trật tự sớm ổn định. 

Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thìn sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối, rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau 5-7 ngày.”

Tuy nhiên, sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ, cho nên “gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý ông Thích Minh Tuệ (Lê Anh Tú) trong nước và quốc tế nói chung, đều đang rất hoang mang, lo lắng.”

RFA cho biết, ông Lê Anh Thìn trong cùng ngày 1/7, cũng đã lên các kênh Youtube chuyên đưa tin về sư Minh Tuệ, xác nhận lại nội dung lá đơn nêu trên.

RFA dẫn lời ông Nguyễn Viết Dũng – người từng khởi xướng một lá đơn yêu cầu Bộ Công an minh bạch thông tin về sư Minh Tuệ, sau vụ việc ngày 3/6, cho rằng:

“Từ sau khi nổi tiếng một cách bất đắc dĩ đến nay, thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều, và hơn nữa, cũng đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy, công an đã bắt thầy một lần rồi, đó là vào rạng sáng ngày 3/6.

Yếu tố thứ hai đó là, cũng trong đơn của anh Thìn cho biết rằng, thầy Minh Tuệ cũng dặn gia đình làm hàng rào bảo vệ cây, rồi sẽ trở về cốc tiếp tục tụ tập sau 7 ngày. Thế nhưng, sau 7 ngày vẫn không thấy thầy Minh Tuệ quay lại, thì dĩ nhiên gia đình lo lắng quá đi chứ.”

RFA cũng cho biết, đây là lần mất tích thứ 2 của vị tu hành theo hạnh Đầu đà của Phật giáo. Lần thứ nhất là khi sư Minh Tuệ và đoàn hơn 70 khất sĩ bộ hành từ Bắc vào Nam, nghỉ chân ở xã Hương Thọ, thành phố Huế, thì bị công an bố ráp, vào rạng sáng 3/6.

RFA nhắc lại, sư Minh Tuệ bị đưa vào Công an tỉnh Gia Lai để làm căn cước công dân, rồi bặt vô âm tín, còn các đồng tu khác bị buộc trút y phấn tảo và đưa lên xe khách, bỏ lại ở các địa phương khác.

RFA dẫn nhận xét của một nhà quan sát về Phật giáo ở trong nước, cho rằng:

“Số phận của sư Thích Minh Tuệ cũng như những đồng Tăng đang chông chênh, vô định, trong sự quan sát của nhà nước vô thần. Và họ cũng gần giống với số phận nhà nước Việt Nam với bàn chân đang sát lằn ranh của danh sách Các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo (CPC), và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các chính sách quốc tế đang đợi xem Việt Nam sẽ làm gì với những người tu tập tự do này.”

Theo ông này, có nguồn tin cho rằng, Ban Tôn giáo và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang tìm một giải pháp thích hợp, nhằm xử lý sư Minh Tuệ và các đồng tu, như gây áp lực cho gia đình, để đưa ông đi bộ hành ở Ấn Độ hay Tây Tạng, rồi không thể trở về Việt Nam nữa.

Người này cũng không loại trừ khả năng sẽ có cách xử lý tàn bạo, như các sự việc sau năm 1975, đặc biệt dẫn lại trường hợp của Mục sư Tin Lành Y Bum Bya hồi tháng 3, được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở trong nghĩa trang, sau nhiều lần bị công an sách nhiễu.

 

Minh Vũ – thoibao.de