Đi Mỹ, Phan Văn Giang “ẵm” 65 triệu đô la, vì sao Đảng không công khai?

Ngày 9/9, thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III đã gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tại Lầu Năm Góc ở Washington, DC thời gian cùng ngày.

Phía Bộ quốc phòng Mỹ thông báo rằng, trong cuộc gặp, Bộ trưởng Austin và Tướng Giang nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác Hoa Kỳ – Việt Nam, đáng lưu ý đây cũng là lúc 2 bên kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ song phương Hoa Kỳ – Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Cuộc gặp này phía Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục giúp Việt Nam truy tìm tung tích những người đã mất trong chiến tranh, tức tìm kiếm lính Việt chứ không riêng gì lính Mỹ. Ngoài ra hai bên còn thảo luận về các cơ hội để tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm thương mại quốc phòng, khả năng phục hồi của cơ sở công nghiệp và chia sẻ thông tin. Cả hai đều nhấn mạnh một thỏa thuận mới nhằm tăng cường hợp tác y tế quân sự.

Đấy cũng là những thông tin mà các tờ báo lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa tin cho người dân trong nước. Tuy nhiên, có một điểm mà phía Việt Nam không đưa tin, đấy là ông Phan Văn Giang ra về với 65 triệu đô la trong tay do phía Mỹ hỗ trợ để giải độc chất dioxin tại Căn cứ không quân Biên Hòa. Phía Mỹ cho biết, cho tới nay họ đã đóng góp đến 215 triệu đô la Mỹ cho mục tiêu này.

Nếu không có thông báo của Bộ quốc phòng Mỹ thì chẳng ai biết ông Phan Văn Giang vừa “ẵm” 65 triệu đô la Mỹ về nước. Và câu hỏi rằng, tại sao phía Việt Nam lại không minh bạch con số này? Phải chăng là họ sợ nhân dân giám sát?

Nói đến tiền thì chính quyền này không bao giờ muốn minh bạch cho nhân dân biết, bởi khi dân biết thì dân soi thì lại lộ ra nhiều vấn đề không thể giải thích nổi. Ví dụ như dự án Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” được khánh thành 17/7/2022, được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông – Hà Nội không được Bộ Công an thông báo, có lẽ vì sợ dân soi kỹ lòi ra nhiều vấn đề khó lý giải.

Có lẽ vì dự án giải độc dioxin tại Căn cứ không quân Biên Hòa cũng vì lý do trên mà Chính quyền Cộng Sản không minh bạch cho nhân dân biết chăng? Với nguồn tài trợ lớn như thế, có thể đoán, số tiền chảy vào túi nhà quan không ít. Nếu cho dân biết thì không khéo lại có người sẽ bị đem ra là “dê tế thần” mất.

Có thể nói, trong chế độ này, tham nhũng là nguồn sống. Không chỉ là nguồn sống mà là nguồn gốc tài sản bất minh mà các quan chức biển thủ, cho nên, bất kể dự án nào liên quan đến tiền mà có thể che giấu được thì nhất quyết họ không cho dân biết. Chính quyền tham nhũng bao giờ cũng rất sợ ánh mắt người dân rọi vào, cho nên, sự minh bạch đối với họ chẳng khác nào mối họa.

Còn nhớ năm 2017, hãng tin tình báo-quốc phòng Anh Shephard dẫn một nguồn tin cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, khi người này tham dự Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế IMDEX ở Singapore, và cho biết rằng:

“Một cuộc họp gần đây [về mua bán vũ khí] ở Hà Nội đã đột ngột kết thúc sau khi các quan chức Bộ Quốc Phòng Việt Nam thông báo với phái đoàn Mỹ rằng các thương vụ mua bán phải được lại quả 25%.”

Cũng theo Shephard, một nguồn tin khác ở Singapore cho hay các quan chức chính quyền Việt Nam cũng đã rửa tiền ở nước này thông qua các bà vợ của họ.

Hãng tin này cho biết thêm, phía Mỹ bị nghiêm cấm làm ăn theo kiểu này bởi Luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của họ coi việc đưa nhận hối lộ là tội hình sự cấp liên bang nên phía lãnh đạo Việt Nam đã “hỏng ăn” thương vụ béo bở này. Thông tin này hoàn toàn không được báo chí nhà nước Việt Nam đăng tải.

Rất có thể, số tiền phía Mỹ hỗ trợ giải độc chất dioxin tại Căn cứ không quân Biên Hòa đang là miếng bánh ngọt mà các quan chức “nhà ta” đang muốn giấu thật kỹ để dễ bề “đánh chén” chăng?

Thái Hà-Thoibao.de