Yêu cầu cán bộ Đảng viên trọng danh sự và liêm sỉ: Trần Sĩ Thanh đang ngầm chửi ai?

Tin liên quan đến việc lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên trong bộ máy cần coi trọng danh dự và liêm sỉ đã khiến cho mạng xã hội nổi sóng.

Nhiều ý kiến thấy rằng, đây là điều cần thiết với lý do việc đề cao danh dự và liêm sỉ trong đội ngũ cán bộ nhà nước để phục vụ nhân dân tốt hơn, và tránh những hành vi gây hại cho dân. 

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến thấy rằng, đây có phải là sự vô lý hay không, khi đã là cán bộ đảng viên lại là những kẻ thiếu liêm sĩ, danh dự được?

Câu trả lời là không, như trường hợp cựu Chủ tịch Hà nội Chu Ngọc Anh, trong vụ án kit test dẫn đến thất thoát gần 19 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Đây là một ví dụ điển hình về đạo đức công vụ và sự liêm chính của lãnh đạo của thủ đô Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh đã nhận một túi quà từ ông Phan Quốc Việt, Công ty Việt Á, trong đó chứa 200.000 USD (tương đương khoảng 4,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông Chu Ngọc Anh khai rằng ông không biết trong túi có tiền, và để quên tại phòng làm việc nên đã thoát tội nhận hối lộ.

Tuy nhiên, vẫn có các câu hỏi nghi vấn suy đoán theo hướng tuyên bố kể trên của lãnh đạo Hà nội có biểu hiện của vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa – tức nói xấu cán bộ cấp cao trong nội bộ đảng?

Được biết, đương kim Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh, theo giới thạo tin, ông Trần Sỹ Thanh, là cháu của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Truyền thông quốc tế đã đề cập đến mối quan hệ người trong gia đình này trong bối cảnh ông Trần Sỹ Thanh được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo quan trọng một cách bất thường. 

Đáng chú ý, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng là ông “trùm” của phe Nghệ An, đồng thời là một kẻ thù “không đội Trời chung” với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo giới thạo tin, cựu Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Chủ tịch Trần Sĩ Thanh ra Chỉ thị về việc cần coi trọng danh dự và liêm sỉ. Đây là cái “tát” đối với ông Ba Dũng sau khi được Tổng Bí thư Tô Lâm tặng thưởng Huân Chương Sao Vàng?

Thu Phương – Thoibao.de