Ngày 13/2 Cảnh sát xuất nhập cảnh của Thái Lan đưa đoàn của thầy Minh Tuệ về đồn để kiểm tra hành chính. Sau đó mọi người được thả. Các youtubers bị đưa lên xe đưa về Bangkok và khả năng bị trục xuất. Các sư được phép đi tiếp về hướng biên giới Myanmar. Các phật tử cùng gần như tan đàn xẻ nghé, một số ít tiếp tục theo dấu các sư, một số đi về.
Có thể thấy lần này cảnh sát Thái Lan đã xử lý rất có tình. Họ đang tách nhóm người lộn xộn ra khỏi đoàn tu. Đây là cách tạo duyên tốt cho các nhà sư có thật tâm tu tập.
Cách làm việc của cảnh sát Thái Lan rất minh bạch, công khai, hoàn toàn trái ngược với công an Việt Nam làm việc lén lút và thủ đoạn.
Sự bát nháo của các youtuber, các nhân vật tự xưng là bảo vệ đoàn đã và đang làm cho con đường tu của sư Minh Tuệ bị nhuộm bẩn rất nhiều. Gần như mỗi ngày, tin tức về đoàn bộ hành chỉ quanh quẩn vấn đề thị phi khiến cho hình ảnh người Việt trở nên rất xấu ngay cả trong mắt người Thái.
Trước khi nổi tiếng, sư Thích Minh Tuệ đã thực hiện con đường tu tập 6 năm. Dường như sự nổi tiếng là thử thách lớn nhất buộc ông phải vượt qua. Chính sự nổi tiếng là cục nam châm hút thành phần yêu ma quỷ quái bu vào. Đáng nói là thành phần yêu ma quỷ quái có tổ chức lớn ở Việt Nam. Đây là thách thức vô cùng lớn với ông.
Sư Thích Minh Tuệ đã ra khỏi Việt Nam, nhưng dường như ông vẫn chưa thoát khỏi vòi bạch tuộc của thành phần yêu ma quỷ quái có tổ chức. Vẫn còn đó những thành phần có gốc Công an, quân đội đang bám theo và gây ra tình trạng thị phi rất nặng nề.
“Chân tu” là từ mà tổ chức tà ma lo sợ. Họ sợ ông thánh của họ bị lu mờ, họ sợ tổ chức tay sai của họ mất thiêng. Vì thế, ông đang bị họ đánh cho sụp đổ chữ “chân tu”.
Huỳnh Tú-Thoibao.de