Khi từ giã chính trường, ông Nguyễn Tấn Dũng đã thốt ra một câu, mà có lẽ đó là câu nói thật lòng nhất, ông từng nói suốt sự nghiệp chính trị của ông. Đó là câu nói “về làm người tử tế”. Có lẽ đây là tiếng lòng từ vô thức, nó là loại ngôn ngữ không che đậy. Câu nói như là sự thừa nhận rằng, thời ông trên đỉnh quyền lực, ông và các đồng chí chẳng phải là người tử tế gì.
Ngồi ghế Thủ tướng 10 năm, ông Nguyễn Tấn Dũng thể hiện bản lĩnh ngay trong nhiệm kỳ đầu. Khi đó, ông Dũng lấn lướt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, tự đạo diễn việc sáp nhập một số bộ trong Chính phủ và thành lập 20 Tập đoàn, Tổng công ty. Ông Dũng cũng nắm luôn chức Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Vừa đá bóng, vừa thổi còi, có thể nói ông Nguyễn Tấn Dũng là ông “ông vua” thời ấy. Quyền lực bao trùm.
Đến nhiệm kỳ 2, ông Lê Hồng Anh rời Bộ Công an, đồng thời Nguyễn Phú Trọng thay thế Nông Đức Mạnh. Thiếu Bộ Công an, Nguyễn Tấn Dũng như mất đi một nửa sức mạnh. Còn Nguyễn Phú Trọng thì lại đa mưu túc trí thâm sâu khó lường. Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn khác Nông Đức Mạnh. Thế là sức mạnh chính trị của Nguyễn Tấn Dũng yếu dần. Đến cuối nhiệm kỳ 2, Nguyễn Phú Trọng bứng luôn Nguyễn Tấn Dũng bay khỏi vũ đài chính trị.
Năm 2016, Nguyễn Tấn Dũng đưa Nguyễn Thanh Nghị về Kiên Giang nắm chức Bí thư, bởi ông biết, ở Trung ương, Nghị chỉ là “chim non” rất dễ bị thịt. Có thể nói, từ năm 2016 đến 2021 là giai đoạn khó khăn nhất đối với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Hy vọng duy nhất của ông cựu Thủ tướng là Nguyễn Thanh Nghị, nhưng Nguyễn Thanh Nghị lại suýt bị quật đến 2 lần.
Ngay trong năm 2016, ông Nghị dính ngay nghi án “Land Rover biển số xanh” – một kịch bản khá giống xe “Lexus LX570 biển số xanh” của Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị đã thoát nạn. Có lẽ do tài vận động ngầm của ông cựu Thủ tướng.
Đến năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa bị dính đến sai phạm đất đai Phú Quốc. Lần này ông Nghị đối mặt với khả năng bị kỷ luật, khả năng mất chức treo lơ lửng. Tuy nhiên, trong hậu trường, ông Ba Dũng đã ra tay can thiệp thế nào mà Nguyễn Thanh Nghị chỉ bị kỷ luật khiển trách, một mức kiểm điểm. Mức kỷ luật nhẹ nhất giúp Nguyễn Thanh Nghị vẫn còn duy trì quyền lực trên chính trường. Sau khi bị kiểm điểm, Nguyễn Thanh Nghị bị điều về Bộ Xây dựng và bị hạ cấp xuống còn Thứ trưởng. Tuy nhiên, nhờ Phạm Minh Chính làm Thủ tướng, Nguyễn Thanh Nghị trở lại với chức Bộ trưởng -cấp hàm ngang với Bí thư tỉnh.
Cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng được xem là lá số độc đắc cho nhà Ba Dũng. Ngay sau khi ông Trọng nhắm mắt, ông Ba Dũng ra mặt vận động và Nguyễn Thanh Nghị được vào bệ phóng. Chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là bước đệm cho nhà Ba Dũng trở lại bá chủ chính trường, ít nhất là ở khu vực miền nam.
Giai đoạn nhà Ba Dũng suy yếu, các thế lực khác miền nam cũng cố gắng nổi lên chiếm giữ Sài Gòn để phát triển hệ sinh thái quyền lực. Trong đó có thể kể đến Vĩnh Long với Võ Văn Thưởng, Tây Ninh với Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang, Bến Tre có Nguyễn Thành Phong và Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, tất cả đều sớm nở tối tàn, không lập nên đế chế hùng mạnh như Lê Thanh Hải trước đó.
Giờ đây, với mối quan hệ khủng và sự hỗ trợ của Tô Lâm từ Trung ương, quyền lực nhà ông Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ. Đáng chú ý là thời này, Nguyễn Thanh Nghị đang lớn mạnh cũng là lúc cánh Tây Ninh sắp rút khỏi Sài Gòn, còn nhóm Bến Tre thì không còn ở đây nữa. Đường hồi sinh cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng đang thênh thang hơn bao giờ hết.
Đó là thuận lợi. Tuy nhiên, chính trường đầy cạm bẫy khó lường, nếu Nguyễn Thanh Nghị không cẩn thận, vẫn có thể xẩy chân như thường.
Thái Hà-Thoibao.de