Cuối đường đua, “bẫy chuột” đang chờ Chủ tịch Hà Nội!

Ông Trần Sỹ Thanh, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội, là người đang chạy đua vào Bộ Chính trị. Hiện nay phe Nghệ An đang rất lỳ vọng vào ông. Tuy nhiên, còn 9 tháng chạy nước rút là 9 tháng đầy chông gai. Nếu sẩy chân, có thể bị loại bất cứ lúc nào.

Từng nói “Mình cứ trong veo thì sợ gì”, tuy nhiên, ông có phải là người “trong veo” hay không thì chưa biết. Phe Hưng Yên của Tô Lâm đang chằm chằm nhìn vào Trần Sỹ Thanh, chỉ cần một sơ hở là Trần Sỹ Thanh sẽ mất điểm trước Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, lúc đó cơ hội vào Bộ Chính trị sẽ khó hơn.

Nếu không tìm được vết đen tham nhũng, phe Tô Lâm có thể nhắm vào những chính sách mất lòng dân để đánh. Họ không cần đưa Trần Sỹ Thanh vào tù như đã làm với Nguyễn Đức Chung hay Chu Ngọc Anh, mà họ đánh vào năng lực, đánh vào uy tín trước kỳ đại hội.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng không bị dính hồ sơ đen, nhưng lại mất uy tín vì chính sách làm phẫn nộ dân Hà Nội và cả nước. Đấy là một trong những lý do khiến ông bị mất điểm và phải rút lui sau Đại hội 12 năm 2016. Trước Đại hội, ông Nguyễn Thế Thảo cho chặt 6700 cây cổ thụ ở Hà Nội. Một quyết định coi thường dâm và coi thường giới trí thức Hà Nội. Giờ đây, khả năng ông Trần Sỹ Thanh lại lặp lại vết xe đổ của ông Nguyễn Thế Thảo. 

Được biết, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội xem xét cho phép chặt hạ cây xanh trong đất dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ. Theo đó, 25 cây cổ thụ tại khu vực này sẽ bị chặt vì để xây hệ thống nhạc nước của dự án có tổng vốn đầu tư là 182 tỷ đồng.

Dự án đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân và cả giới trí thức. Nếu không cẩn thận, Trần Sỹ Thanh có thể đi vào vết xe đổ của Nguyễn Thế Thảo!

Huỳnh Tú -Thoibao.de