“Hối lộ và tham ô: Giờ chỉ còn là ‘tai nạn nghề nghiệp’?”

Có vẻ như tương lai của những kẻ tham ô và nhận hối lộ đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết! Bộ Công an vừa đề xuất bỏ án t.ử hìn.h với hai tội danh này, mở ra một kỷ nguyên mới cho những ai lỡ “cầm nhầm” ngân sách hoặc vô tình nhận phong bì.

Nếu đề xuất này được thông qua, có lẽ cán bộ vi phạm chỉ cần xin lỗi, nộp lại một phần tài sản và… tiếp tục sự nghiệp. Không còn lo lắng chuyện “sinh nghề tử nghiệp”, giờ đây, tham nhũng có thể được coi như một “tai nạn nghề nghiệp” hơn là tội ác nghiêm trọng.

Dư luận hẳn sẽ thắc mắc: Nếu không có án cao nhất, liệu còn đủ sức răn đe? Hay rồi đây, những vụ án tham nhũng hàng nghìn tỷ cũng chỉ kết thúc bằng vài năm tù, cải tạo tốt rồi hưởng an nhàn? Và nếu tham ô, nhận hối lộ chỉ bị xử nhẹ, vậy những người lỡ trộm vài triệu có được “hưởng chung chính sách”?

Một câu hỏi lớn đặt ra: “Liệu đây có phải là bước lùi trong cuộc chiến chống tham nhũng?” Hay đơn giản, chúng ta đang dần học cách… bao dung hơn với những sai lầm mang tính hệ thống?

Thoibao.de