Hội nghị Trung ương 11 diễn ra từ ngày 10, Tô Lâm cho tiến thêm một bước nữa là tước hết các chức vụ trong Đảng của ông cựu Phó Thủ tướng thường trực. Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đề xuất kỷ luật ông Trương Hòa Bình nhưng bỏ ngỏ hình thức kỷ luật là gì. Giờ Tô Lâm quyết luôn. Hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng được xem là hình thức kỷ luật nặng. Nó chỉ nhẹ hơn hình thức khai trừ Đảng.
Với hình thức kỷ luật này, ông Trương Hòa Bình đứng trước nguy cơ bị khởi tố. Về mặt Đảng thì xem như ông Cựu phó Thủ tướng không thể chạy chọt được nữa. Giờ chỉ còn cách chạy chọt Bộ Công an để quân của Lương Tam Quang không phải kéo đến nhà khám xét. Đây là cơ hội cuối cùng và cũng là duy nhất để cho ông Trương Hòa Bình thoát khỏi án nặng.
Ngoài ông Đinh La Thăng, cho đến nay chưa có Ủy viên Bộ Chính trị nào phải xộ khám. Tuy nhiên, đấy không phải là căn cứ để ông Trương Hòa Bình thoát nạn. Bởi việc bắt hay không bắt phụ thuộc rất nhiều vào ý kiến của Tô Lâm. Giờ đây, Trương Hòa Bình không dễ để xin gặp Tổng bí thư. Chỉ có thể nhờ ai đó có uy tín với Tô Lâm để xin “tha mạng”.
Trương Hòa Bình được xem là đàn em của ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Mà ông cựu Chủ tịch nước này cũng không mấy thân với Tô Lâm, ông Trương Tấn Sang gần gũi với nhóm Hà Tĩnh. Mà trong vấn đề này, nhóm Hà Tĩnh không thể can thiệp được.
Chỉ còn có ông Ba Dũng là tiếng nói có trọng lượng với Tổng bí thư. Tuy nhiên, xem ra nhờ ông Ba Dũng cũng không dễ. Bởi ông Ba Dũng và ông Tư Sang cũng chẳng ưa nhau.
Trong cái khó, liệu Trương Hòa Bình có ló cái khôn để tự cứu lấy mình hay không? Có thể học hỏi Nguyễn Xuân Phúc để tự cứu. Hãy chờ xem số phận của ông Trương Hòa Bình ra sao!
Huỳnh Tú -Thoibao.de