THÍCH NHẬT TỪ GỬI VĂN THƯ SANG SRI LANKA VU KHỐNG ĐOÀN THẦY MINH TUỆ

Sáng ngày 17/4/2025, đoàn của Thầy Minh Tuệ đã phải dừng việc bộ hành sau khi cảnh sát Sri Lanka đến yêu cầu, vì họ nhận được thư tố cáo của Thích Nhật Từ gửi từ Việt Nam sang tố cáo đoàn không phải nhà sư, là sư giả. Trước đó hai ngày, có một vị sư người địa phương xưng thuộc giáo hội Phật giáo Sri Lanka đến yêu cầu đoàn dừng bộ hành, lấy điện thoại ra đọc đơn được cho là của Thích Nhật Từ gửi sang, nhưng sau đó bị người dân địa phương phản đối.

Lá đơn mà cảnh sát Sri Lanka in ra có chữ ký của Thích Nhật Từ, một chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi từ TP HCM ngày 13/4/2025 và có dấu của Ban Phật giáo quốc tế, nơi Thích Nhật Từ đang làm Phó Trưởng ban thường trực.

Nội dung lá đơn gồm 4 trang, bằng cả tiếng Anh và tiếng Phạn bao gồm các ý: Thầy Minh Tuệ (tức Lê Anh Tú) là giả danh tu sĩ, vu khống thầy là b.uôn ng.ười, chưa được GHPGVN công nhận, cố ý lập giáo phái ly khai, gây chia rẽ gây tổn hại đến sự đoàn kết của GHPGVN, gây rối trật tự công cộng, được hậu thuẫn bởi các tổ chức chống phá nước ngoài nhằm bôi nhọ chính phủ Việt Nam và chia rẽ Phật giáo…

Hiện tại chưa thấy Thích Nhật Từ chính thức lên tiếng về văn bản này, nhưng các con nhang đệ tử của thầy thì đang chối, nói đây là văn thư giả, để cố tình vu khống, bôi nhọ thầy Từ.

Đây không phải là lần đầu tiên Thầy Minh Tuệ và đoàn khất thực bị tấn công từ các tu sĩ thuộc GHPGVN, họ cứ vin vào việc thầy không được GHPGVN công nhận là tu sĩ. Không hiểu một người muốn tu hành, tại sao lại phải cần được một tổ chức chính trị, cánh tay nối dài của MTTQVN và của ĐSCVN công nhận thì mới được đi tu?

Một Thầy Minh Tuệ đi khất thực bộ hành khắc khổ, ba y một bát, với duy nhất chỉ là một cái ruột nồi cơm điện thôi cũng đã phải làm cả GHPGVN với các sư thầy “quốc doanh” lồng lộn lên đến thế, đánh phá thầy hết lần này đến lần khác. Phải chăng thầy Minh Tuệ đã đập bể nồi cơm, hệ thống cúng dường kiếm ăn bao lâu nay, khiến các ma tăng bị thất thu, nên mới tìm mọi cách hại thầy như vậy?

Xem ra, con đường đến đất Phật của thầy Minh Tuệ còn phải gặp nhiều kiếp nạn nữa. Ngày trở về Việt Nam ngày càng xa vời.

Võ Tuấn