Tướng Giang mời kẻ thù truyền kiếp xát muối vào vết thương dân tộc!

Ngày 30/4/1975 là một cột mốc lịch sử nhạy cảm. Ngày mà phía Bắc Cộng Sản dùng súng đạn để chiếm lấy Miền Nam phồn vinh hơn, giàu có hơn, tự do hơn. Một cột mốc mà phía Cộng Sản cho là thắng lợi nhưng là một kết thúc nghiệt ngã cho Miền Nam. Kết thúc một nền tự do non trẻ, đưa cả Việt Nam vào một thời kì kinh khủng, thời kỳ của nghèo đói, cấm đoán và trả thù man rợ.

Chính vì thế mà đã 50 năm, Đảng Cộng Sản không thể hòa hợp hòa giải dân tộc. Hòa giải sao được khi mà chính hành động tương tàn đồng bào lại được xem là chiến thắng vĩ đại? Cuộc chiến huynh đệ tương tàn là cuộc chiến anh em một nhà, chẳng có gì gọi là vinh quang. Lẽ ra phải xem đó là một điều đáng xấu hổ nếu Cộng Sản có lương tri.

Trung Quốc có thể là bạn hàng lớn Việt Nam, nhưng không thể được gọi là “anh em”. Chính xác họ là ngoại bang. Chính họ, chưa bao giờ từ bỏ dã tâm cướp nước Việt Nam. Bài học lịch sử ngàn năm đã đủ chứng minh điều đó. Và lịch sử của thời kỳ Cộng Sản cũng đủ chứng minh. Họ đã cướp Hoàng – Trường Sa, cướp mất lãnh hải Việt Nam, năm 1979 xua quân sang Việt Nam đánh giết man rợ vv… mà vẫn chưa đủ mở mắt sao?

Ấy vậy mà ngày 17/4, ông Phan Văn Giang đã gởi lời mời đến ông Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong cuộc họp diễn ra tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Hành động này của ông Phan Văn Giang chẳng khác nào lấy muối xát vào vết thương dân tộc.

Sau Hội nghị Trung ương 11, phe Phan Văn Giang đạt được nhiều lợi thế lớn thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại tỏ ra gần gũi với Bắc Kinh hơn. Ông nhẫn tâm khoét vào vết thương dân tộc để tỏ lòng kính trọng với người “anh em” Cộng Sản, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. 

Có lẽ, đây là một kế hoạch đầu tư chính trị cho tương lai của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng!

Huỳnh Tú -Thoibao.de