Lộ 3.500 tấn giá đỗ hóa chất đầu độc người tiêu dùng. Tô Lâm có thấu?

Hồi Tháng 12 năm ngoái, Đắk Lắk phát hiện 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất độc hạo. Khối lượng ước tính khoảng 3.000 tấn đã tung ra thị trường, trong đó Bác Hóa Xanh tiêu thụ gần nửa tấn mỗi ngày. Đáng nói là các cơ sở còn dán nhãn “không hóa chất”, “vì sức khỏe mọi người” rồi đặt ở các quày cửa hàng có thương hiệu gây lừa dối nghiêm trọng đối với người tiêu dùng

Vụ này đang được xử lý nhưng có vẻ như hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh của đại gia Nguyễn Đức Tài được “tha”. Điều đó cho thấy Công an đang xử lý không tận gốc vấn đề.

Ngày 19/4, tại Nghệ An lại thêm một vụ giá đỗ hóa chất gây chấn động, lần này khối lượng còn lớn hơn vụ ở Đăk Lăk năm ngoái với 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại. Có 4 đối tượng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Và chắc chắn họ phải trả giá cho hành động của họ trước pháp luật, tuy nhiên, điều đáng nói là trách nhiệm quản lý nhà chức trách ở đâu?

Dường như xã hội này đang nổi lên quá nhiều khối ung nhọt âm ỉ và giờ chúng đang thi nhau bục. Những khối này đã phát triển từ rất nhiều năm do sự lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Từ thực phẩm chức năng giả, sữa giả vv… giờ lại đến trường hợp giá đỗ ngâm hóa chất. Vậy câu hỏi đặt ra là cơ quan quản lý thị trường, cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm lập ra để làm gì mà sao lại để hiện tượng này xảy ra nghiêm trọng mới phát hiện?

Ông Tô Lâm đang hô hào cảo cách, nhưng ông có thấy rằng bộ máy Chính quyền này nó quá thối nát, quá vô tích sự hay không? Bộ máy tốt là bộ máy biết phòng tránh chứ không phải để nó diễn ra, tàn phá xã hội khủng khiếp mới xử lý. Ấy chỉ là phần ngọn.

Trần Thái Hưng -Thoibao.de