“Giá đỗ hóa chất ngập chợ – Ban quản lý an toàn thực phẩm quốc gia đang… ngủ trưa?”

Thưa quý bà con, trong khi 3.500 tấn giá đỗ tẩm “nước kẹo” độc hại lặng lẽ chui vào bữa ăn hàng triệu người dân, thì Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Quốc Gia vẫn đang… kiểm tra hồ sơ, họp hành rôm rả và đọc báo cáo “đúng quy trình”. Có vẻ như tiêu chí hàng đầu hiện nay là “chỉ cần không chết ngay thì cứ tạm ăn”?

Lãnh đạo thì phát biểu hùng hồn trên truyền hình: “Chúng tôi rất quan ngại!”, rồi lại thong dong cắt băng khánh thành nhà máy mới – nơi sau này… cũng có thể ngâm hóa chất.

Giá đỗ to, mập, đẹp mắt nhưng chứa đầy hóa chất – cũng giống như cách mà nhiều chính sách được trình bày: nhìn hoành tráng, nhưng bên trong là “nước kẹo”. Phải chăng lòng dân đang bị tưới bằng cùng một loại “nước ngọt lịm chết người” ấy?

Chúng tôi tha thiết đề nghị: nếu không kiểm soát nổi từ gốc, xin đừng ngồi ghế cao! Người dân ăn giá đỗ, không ăn… sự thờ ơ!

Minh Anh – Thoibao.de