Quân Tàu đổ bộ xuống Sài Gòn, ghi dấu sự cúi đầu của Đảng!

Trưa ngày 25/4, 118 người gồm sĩ quan và lính của quân đội Trung Quốc đổ xuống  Sài Gòn để tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Cộng Sản chiếm Miền Nam tự do. Đây là một hình ảnh rất mất lòng dân nhưng được lòng Bắc Kinh. Qua thái độ này, Bắc Kinh sẽ đánh giá cao lòng trung thành của nhóm lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

4 năm sau ngày 30/4/1975, nhân dân Việt Nam hứng chịu một cuộc xâm lược tàn bạo của Chính quyền Bắc Kinh. Họ là quân cướp nước. Đất Miền Nam trong tay Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn là của Việt Nam, nhưng bất cứ vùng đất nào rơi vào tay Chính quyền Bắc Kinh là mất. Sau cuộc chiến năm 1979, Việt Nam mất một phần không nhỏ chủ quyền ở vùng biên giới. 

Cuộc chiến 1954-1975 là cuộc chiến không cần thiết. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đồng nghĩa với việc cả nước sẽ nghèo đói, khốn khổ. Nếu không có cuộc chiến phi nghĩa này, thì ít nhất một nửa đất nước phía nam có cơ hội “sánh vai cùng cường quốc 5 châu” như Hàn Quốc. Còn khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiến thắng, tất cả đều lạc hậu, đói nghèo, bị thế giới bỏ xa.

Cho dù giáo dục Cộng Sản nhồi sọ rằng, họ “chống Mỹ cứu nước”. Tuy nhiên, thực tế Mỹ chẳng cướp nước Việt Nam. Cũng giống như quân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc, họ không cướp nước. Chỉ có quân Tàu mới có dã tâm cướp nước, và ngày nay họ không từ bỏ dã tâm đó.

Mời quân Tàu đổ bộ xuống đất Sài Gòn ăn mừng một chiến thắng của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn chính là một thái độ đạp dân xuống dưới chân nhưng lại đội kẻ cướp lên đầu. Với thái độ với dân thì xem thường, với ngoại bang thì đặt vào đền thiêng như thế thì đừng hy vọng Cộng Sản hòa hợp hòa giải dân tộc.

Trần Thái Hưng -Thoibao.de