DIỄU BINH GÌ CHO MỆT?

Trend diễu binh lên cơn sốt, giờ đến Hải Phòng cũng… xếp hàng đi bộ giữa trời nắng. Nếu Trung ương không lên tiếng, e rằng sắp tới ta sẽ có “tuần lễ diễu binh toàn quốc” – tỉnh nào cũng muốn khoe đội hình, chặn đường, rải rác cờ hoa như pháo bông ngày hội làng.

Nhưng thử hỏi: ngày “giải phóng” Hải Phòng có gì đáng để diễu binh? Không chiến sự, không tiếng súng, chỉ là hết hạn 300 ngày di cư theo Hiệp định Geneva – một mốc hành chính được ghi nhận bằng sự ra đi âm thầm của hàng vạn người dân. HP là nơi cuối cùng “được tiếp quản” ở miền Bắc, chứ không phải chiến thắng oanh liệt nào để tung hô.

Diễu binh là biểu tượng quân sự, là vinh danh xương máu và chiến công – chứ không phải lễ hội tốn ngân sách để “diễn”. Đáng tiếc, có nơi xem trọng hình thức hơn lịch sử, thích phô trương hơn hiểu đúng.

Hóng mấy tỉnh biên giới phía Bắc… mạnh dạn diễu binh kỷ niệm ngày “thoát Trung”! Chứ “giải phóng” bằng ký giấy mà đòi quân hành thì… hết nói!

 

Tuấn Nam – Thoibao.de