Tình trạng xác heo chết bị vứt tràn lan ở xã Suối Hai, huyện Ba Vì (nay thuộc Hà Nội) đang gây ra lo ngại nghiêm trọng về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Theo các nguồn tin gần đây, dịch tả heo Châu Phi đã khiến hàng trăm con heo chết, và thay vì được xử lý đúng quy trình, nhiều hộ dân đã lén vứt xác ra ven đường, kênh nước, thậm chí gần khu dân cư.
Tệ nạn đang gây nguy hại sức khỏe cộng đồng. Xác heo phân hủy bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi muỗi, tạo điều kiện lây lan mầm bệnh. Một số hố tiêu hủy được đào ngay sát đường, sau vài ngày đã rò rỉ dịch đen ngòm, gây ô nhiễm lan rộng. Việc tiêu thụ thịt heo nhiễm bệnh không kiểm định có thể gây nguy hiểm cho người dân.
Trong khi đó, vấn đề là tại sao chính quyền lại để tình trạng này xảy ra. Theo các báo cáo, một phần nguyên nhân là do hệ thống quản lý thú y và chăn nuôi ở cấp xã, huyện hoạt động chưa hiệu quả, thiếu giám sát thực tế và chưa xử lý triệt để các vi phạm. Ngoài ra, tâm lý sợ thiệt hại kinh tế khiến người chăn nuôi giấu dịch, bán chạy heo bệnh, hoặc vứt xác ra môi trường.
Người dân không khỏi bức xúc vì sao chính quyền chưa có biện pháp xử lý triệt để? Dù đã có chỉ đạo từ cấp trung ương, phản ứng ở cấp xã, huyện vẫn còn chậm chạp, thiếu kiểm tra và chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hành vi vô ý thức. Dân nuôi heo thì khóc thầm vì mất trắng. Dân đi đường thì nín thở vì ám ảnh. Dân sống gần đó thì “ăn – ngủ – thở” chung với mùi tử khí. Có gì đâu, “làm đúng quy trình” rồi mà, tiêu huỷ “tạm thời”, xử lý “tạm bợ”, trách nhiệm thì… “vứt tạm” luôn như heo!
Chính quyền csVN chắc còn đang bận… chống tham nhũng bằng mồm hoặc đếm heo trên giấy. “Dân chết mặc bay – Tiền thầy bỏ túi”.
Thanh Nam