Sài Gòn đất lành cho phe Tư Sang, đất dữ cho Ban Dũng?

Đầu năm, Nguyễn Thanh Nghị được bố trí chiếc ghế Phó Bí thư thường trực Thành ủy. Mục đích là để chuẩn bị cho ghế Bí thư Thành ủy TP HCM. Nguyễn Văn Được-người Long An được bố trí về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. So sánh 2 vị trí, Nguyễn Thanh Nghị triển vọng hơn vì cơ hội lên Bí thư cao hơn, còn Nguyễn Văn Được sẽ làm Chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, kết quả ngày 25/8 thay đổi tất cả. Đất Sài Gòn lại một lần nữa không dung nạp Nguyễn Thanh Nghị như nó đã từng đẩy Nguyễn Thanh Nghị ra rìa hồi năm 2010.
Giờ đây Nguyễn Văn Được trụ lại Thành phố, Trương Tấn Sơn-con trai của ông Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ có cơ hội lớn để trở về thành phố mà anh ta đã phải “tháo chạy”. Quả thật, kết quả nhân sự ngày 25/8 là tin vui cho ông Tư Sang nhưng tin buồn cho nhà Ba Dũng.
Ông Nguyễn Tấn Dũng vốn rất mê tín. Có tin đồn cho rằng, ông nuôi một nhóm thầy phong thủ để hỏi về vận khí gia đình. Thậm chí ông còn tin đến mức, sáng thức dậy phải bước chân nào xuống giường trước. Đi ra khỏi cửa thì phải xỏ chiếc giày nào trước.
Không hiểu nhóm thầy phong thủy kia tư vấn ông thế nào mà cậu 2 nhà ông ngồi ghế Phó bí thư thường trực Thành ủy chưa ấm chỗ đã bị “thổi bay”. Sài Gòn là vùng đất dữ nhà Ba Dũng là điều mà ai cũng nhìn thấy từ 15 năm trước chứ đâu cần đến bây giờ?
Xem ra, bài học từ 15 năm trước chưa làm ông Ba Dũng ngộ ra thật.
Huỳnh Tú-Thoibao.de