Chủ tịch nước Lương Cường lạc lõng giữa hội nghị APEC. Hòa nhập hay tự cô lập?

Một đoạn video clip ghi lại tiệc chiêu đãi của chủ nhà Hàn Quốc dành cho các lãnh đạo APEC, cho thấy cảnh các nguyên thủ trong khối APEC nói chuyện rôm rả không cần phiên dịch. Trong đó ông Anthony Albanese (thủ tướng Úc), Anutin Charnvirakul (thủ tướng Thái Lan), Lee Jae Myung (tổng thống Hàn Quốc) đang nói chuyện nhưng ông Lương Cường-Chủ tịch nước Cộng Sản Việt Nam thì đứng yên như khúc gỗ. Thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào cho một ông nguyên thủ như Lương Cường.

Hình ảnh này nói lên sự lạc lõng của một ông nguyên thủ quốc gia. Thời này, những quốc gia dân chủ thường chọn người có học đến nơi đến chốn, những người có năng lực. Trình độ Tiếng Anh của lãnh đạo là điều kiện cần thiết cho người đứng đầu một tổ chức hay một quốc gia nếu họ muốn hội nhập.

Ở nền giáo dục hội nhập, hầu hết những người được đào tạo bài bản đều có trình độ Tiếng Anh dùng được. Ngay cả Thủ tướng Campuchia hiện nay cũng là một người có học vấn đáng nể và trình độ Tiếng Anh lưu loát. Những Thủ tướng của Thái Lan hầu như ai cũng tự giao tiếp Tiếng Anh. Còn Thủ tướng Singapore thì không cần phải bàn, ông ta rất giỏi Tiếng Anh.

Các lãnh đạo Cộng Sản được đào tạo trong nền giáo dục xã hội Chủ nghĩa nên họ bị lạc lõng. Họ không thoát được cái khung bảo thủ lạc hậu của nền giáo dục này và đặc biệt họ không hề biết Tiếng Anh. Vậy thì làm sao để họ có thể dẫn dắt Việt Nam hội nhập? Những cuộc nói chuyện không có rào cản ngôn ngữ giữa các nguyên thủ là điều kiện tuyệt vời để học hỏi và hội nhập. Vậy nên, vấn đề mà ông Lương Cường gặp phải không chỉ là vấn đề của riêng ông, mà nó là vấn đề của Đảng Cộng Sản. 

Trần thái Hưng-Thoibao.de