Cảnh báo bị cẩu xe khi vào mua hàng tại chợ Đồng Xuân Berlin

Hãng cẩu xe của Đức đã hoạt động hết công suất khi những người Việt Nam và các doanh nghiệp từ các tỉnh lên chợ Đồng Xuân Berlin mua hàng vào cuối tuần

Tại chợ Đồng Xuân Berlin

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, nhiều xe của khách mua hàng tại khu chợ này đã bị cẩu đi khi họ đỗ xe sai quy định hoặc đè lên vạch dành riêng cho xe cứu hỏa.

Với các khu vực „Siêu thị“ của Đức, thì thông thường khách đến mua hàng sẽ được gọi loa thông báo biển số xe và nhắc nhở đánh xe tới đỗ đúng chỗ quy định, nhưng có lẽ tại khu chợ Đồng Xuân Berlin chưa có hệ thống này, nên chỉ  đội xe cẩu là biết ngay vị trí của các „ khổ chủ“ đang mua hàng ở đây để tới hốt lẹ.

Khi một chủ xe mua thực phẩm xong, đẩy chiếc xe nôi cùng gia đình ra lấy xe để về nhà thì không thấy chiếc xe của mình nữa, họ được bảo vệ khu chợ thông báo cho một số điện thọai để ra bãi đóng tiền phạt và công cẩu xe. Chỉ tội cho các cháu nhỏ giữa trời đông giá rét 0 độ, khi màn đêm buông xuống vẫn phải đợi nhiều giờ để người cha đi vay tiền lấy xe.

Chị Hương, một chủ hộ kinh doanh tại khu chợ này tâm sự „Tôi vừa đứng ở Hallle1 ở chợ Đồng Xuân đợi taxi, chỉ trong 15 phút đã thấy họ cẩu cùng lúc 3 chiếc xe của khách đến đây chỉ với 1 xe cẩu, họ làm rất nhanh khi cẩu cùng lúc 2 xe lên khoang và kéo rê thêm 1 chiếc xe khác, tổng cộng là 3 xe cho 1 lần tới cẩu“.

Một ca sĩ cộng đồng khác tâm sự „Chị cũng bị cẩu xe khi vừa vào phục vụ văn nghệ cho một hội đồng hương ở đây, trời tối quá nên không biết mình đỗ có đúng không?, khi biểu diễn xong ra về thì không còn xe nữa. Hôm sau phải ra bãi lấy xe tại quận Mahlzahn và nộp 240 Euro“, đây là số tiền tương đương với gần một tháng tiền trợ cấp xã hội dành cho những người nghèo như chị, hàng tháng được nhà nước Đức chuyển đến để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống tối thiểu của mình.

Tại chợ Sapa, CH Séc

Anh Hùng, một Việt kiều Đức khi sang mua hàng tại khu chợ Sapa của người Việt ở Praha, Cộng Hòa Séc cho biết thêm „Tôi vào khu chợ Sapa, vô tình đỗ vào khu vực dành riêng cho người tàn tật, sau đó vào ăn phở, khi ra lấy xe thì chỉ bị bảo vệ khu chợ này cùm xe lại bằng khóa bánh xe, tôi nộp phạt khoảng 20 Euro là họ mở cho đi và nhận thêm một lời cảnh báo. Tất nhiên lần sau tôi sẽ chú ý để không bị vi phạm“.

Đây là một cách làm rất hữu ích và hợp lý, vì nó chỉ mang tính chất nhắc nhở người điều khiển phương tiện, khi đỗ xe phải cẩn trọng hơn, không mang tính “ hủy diệt “ thu nhập của nhiều kiều bào người Việt Nam, vốn cũng đang gặp hoàn cảnh khó khăn khi sống tha hương nơi đất khách.

Lê Anh – Thoibao.de



>> Người Việt tại Đức tham gia mạng lưới Mafia sữa bột

>> Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

>> Tân Đại sứ Việt Nam tại Đức cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh có thể sẽ thăm Đức vào tháng 2 tới

>> Vụ Trịnh Xuân Thanh đến đâu rồi?

>> Truyền thông quốc tế đưa tin: Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát Internet 

>> Bộ trưởng Nội vụ Seehofer tuyên bố xiết chặt luật tị nạn tại Đức

>> ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC, ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CẦN SAN BỚT QUYỀN LỰC CHO NHÂN DÂN

>> Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm 

>> Quy hoạch cán bộ: Ngăn đường bít cửa nhân tài! 

>> MỸ RÚT KHỎI SYRIA LÀM VỠ KẾ HOẠCH “VÀNH ĐAI CON ĐƯỜNG” CỦA TRUNG QUỐC TẠI TRUNG ĐÔNG 

>> Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel 

>> Nhiều người Việt Nam vô gia cư phải ngủ trên vỉa hè, co ro chống chọi cái rét khốc liệt

>> NHỮNG NGƯỜI CON CÁCH MẠNG: PHONG TRÀO PHẢN KHÁNG MỚI TẠI VIỆT NAM

>> Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đến thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế

>> ĐẠI SỨ EU VÀ ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU GẶP GỠ VỚI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Kasse animation 7.8.2023