Bữa ăn dát vàng của ông Tô Lâm lại lên báo quốc tế

Link Video: https://youtu.be/sHy8z_NCP-4

Sự kiện Bộ trưởng Tô lâm ăn bữa tối với miếng thịt bò dát vàng đắt đỏ ở Anh khiến cho giới truyền thông tự do trong nước và Quốc tế hào hứng suốt hơn một tuần qua, cũng bởi vì Việt nam là đất nước có thu nhập thấp và chính sách phong tỏa bạo lực khắc nghiệt khiến người dân quá khốn khổ trong cơn đại dịch.

Lý do khác là giới truyền thông trong nước hoàn toàn bị khóa lưỡi, im bặt không dám đăng tin, cũng như các lãnh đạo Cộng sản lại càng né tránh không dám đề cập bất chấp dư luận cả nước liên tục bình phẩm và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mới đây, bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm ở Anh lại tiếp tục được báo chí quốc tế đăng tải sau khi một Facebooker ở Đà Nẵng bị công an triệu tập vì đăng video bắt chước điệu bộ đầu bếp Salt Bae rắc muối cho miếng thịt bò dát vàng của ông Tô Lâm.

Hôm 16/11, công an Đà Nẵng đã triệu tập ông Bùi Tuấn Lâm, chỉ năm ngày sau khi ông này đăng một video lên Facebook cá nhân nhại lại động tác của ‘thánh rắc muối” Salt Bae.

Ông Bùi Tuấn Lâm tự gọi mình là “thánh rắc hành”. Trong video của mình, ông Lâm đã nhại lại động tác rắc muối và dáng đi của đầu bếp nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỹ trong bữa ăn đáng giá gần 2.000 đô la của Bộ trưởng Tô Lâm tại nhà hàng nổi tiếng hồi đầu tháng, nhân chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Anh và Pháp.

The Guardian của Anh viết: “Hình ảnh bữa ăn vàng của ông Tô Lâm đã gây xôn xao cả ở trên mạng internet lẫn bên ngoài mạng ở Việt Nam, với rất nhiều người thắc mắc làm thế nào một quan chức cấp cao lại cho phép mình bị quay phim khi đang ăn món ăn đắt tiền như vậy vào khi có những trấn áp tham nhũng trong nước”.

Daily Mail của Anh có bài với tựa “Người bán bún bò bị cảnh sát Việt Nam triệu tập vì nhại Salt Bae vài ngày sau khi có những bất bình liên quan đến video Bộ trưởng Việt Nam ăn bò dát vàng trị giá 1.450 Bảng Anh tại nhà hàng đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ ở London”.

Bài báo viết: “Công an ở Việt Nam thường xuyên triệu tập các nhà hoạt động và người dân công khai chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền để tra hỏi.

Lâm, người đã từng chỉ trích các giới chức trên Facebook, nói rằng ông ta đã lên tiếng vì một xã hội tốt đẹp hơn, và công an trước đó đã triệu tập ông lên làm việc vào tháng tư mà không nói nguyên nhân vì sao”.

Hãng tin Reuters cũng có bản tin ngắn về vụ việc mới và được The Straits Times của Singapore đăng lại.

Các trang tin như South China Morning Post, Bangkok Post, The Independent cũng có bài viết về vụ việc. Một số trang tiếng các nước khác như Ilpost của Ý hay Gazeteduvar của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có tin liên quan.

Ảnh: với từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Anh “Cảnh sát triệu tập người bán bún bò” cho thấy hàng loạt trang báo lớn quốc tế đăng bài về ông Bùi Tuấn Lâm bị triệu tập vì dám nhại “Thánh rắc muối”

Hôm 5/11 vừa qua, sau khi video Bộ trưởng Tô Lâm được đầu bếp Salt Bae bón cho ăn món bò dát vàng được đưa lên Tik Tok và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, nhiều hãng tin quốc tế cũng có các bài viết. The Sun thậm chí còn gọi món bò dát vàng của ông Tô Lâm là Bò Cộng Sản.

Các trang báo quốc tế cũng đặt câu hỏi tại sao một ông Bộ trưởng có mức lương chỉ khoảng 700 đô la một tháng lại có thể ăn một bữa ăn lên đến gần 2000 đô la, nhất là vào khi người dân trong nước vừa trải qua nhiều tháng trời phong toả do đại dịch, nhiều người mất việc làm, không có ăn.

Truyền thông quốc tế cũng cho biết truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng trước thông tin này. Các hãng tin nước ngoài đã liên hệ với Bộ Công an và công an Đà Nẵng để xin phản ứng về những thông tin mới liên quan đến bữa ăn của ông Tô Lâm nhưng chưa nhận được phản hồi nào.

Anh Bùi Tuấn Lâm, 38 tuổi, sống tại thành phố Đà Nẵng, cho biết ý định làm video quay cảnh anh thực hiện việc thái thịt bò luộc và rắc hành lá rực rỡ vào tô phở, không phải để chế nhạo bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Đoạn video tôi thực hiện chỉ nhằm mục đích giải trí và để quảng cáo cho quán phở bò của tôi. Nhiều khách hàng đến hơn kể từ khi tôi đăng video“, anh Lâm cho biết.

Ảnh: hình bên trái, ca sỹ Duy Mạnh đang nhại Thánh rắc muối khi ăn thịt bò tại nhà hàng. Bên phải là một Facbooker cũng tự quay video nhại rắc muối lên miếng thịt bò tại nhà riêng. Hiện nay rất nhiều Facebooker tự quay video rắc muối xem như một trò giải trí đang dần trở nên phổ biến ở Việt nam

Việc thực hiện video bắt chước hành động rắc muối đó, theo ông Lâm, có chăng chỉ khiến phía công an cảm thấy thêm phần tức tối, ông nói:

Với tôi thì tôi nghĩ rằng cái clip đó, nếu như có (ảnh hưởng) gì thì cũng chỉ là cái sự bức bối trong cái việc họ đi đưa giấy triệu tập thôi, chứ còn tôi nghĩ thì cái giấy triệu tập này nó đã có trong cái suy nghĩ của người ta từ trước rồi chứ không phải vì tôi làm cái clip này mà bị triệu tập.”

Dù không cho rằng hành động bắt chước thánh rắc muối của bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh vụ việc Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng đang gây xôn xao dư luận, là nguyên do chính của việc bị triệu tập, nhưng ông Bùi Tuấn Lâm không thể tìm ra nguyên do nào khác dẫn đến việc bản thân bị phía công an tìm đến.

Được biết đến với cái tên Peter Lâm Bùi trong giới hoạt động xã hội ở Việt Nam, ông Bùi Tuấn Lâm từng là một trong những nhà hoạt động năng nổ trong các vấn đề như nhân quyền, dân oan, hay thiện nguyện.

Trong giai đoạn dịch covid-19 bùng phát ở Việt nam, ông Bùi Tuấn Lâm mở quán Bún Bò “Ba cô gái” ở Đà nẵng như là nghề mưu sinh chính với gia đình có ba cô con gái nhỏ.

Với tâm trạng nửa mừng nửa lo vì bất ngờ trở nên nổi tiếng, được lên báo quốc tế, mừng vì có người quan tâm thông cảm, nhưng cũng lo lắng vì Công an Việt nam có lối hành xử ngang ngược, tùy tiện bất chấp pháp luật có thể đàn áp quấy nhiễu cuộc sống bình yên của mình, thậm chí là có thể bị tù đày như nhiều người bất đồng chính kiến khác, trên FB cá nhân ông Bùi Tuấn Lâm chia sẻ:

Thiệt tâm hôm qua đến giờ cũng nhiều anh chị em cô bác hỏi thăm, người thì động viên, người thì ủng hộ, và cũng nhiều người lo lắng cho mình.

Thiệt lòng xin cảm ơn tất cả.

Chỉ một chút tâm sự với những ai quan tâm và lo lắng cho cái sự “nổi đột ngột” của mình, vì hơn ai hết họ hiểu chính quyền này, và mình cũng hiểu điều đó.

Nhưng mọi người yên tâm đi, mình sẽ không bị họ bắt vì cái lý do clip “Thánh Rắc Hành” đâu, có ngu mới làm điều đó.

Nhưng mình nghĩ họ đủ khả năng để tạo ra một chuyên án với một cái tội ất ơ nào đó, ví dụ như điều 258 và bắt nhốt mình, mình hiểu chế độ này mà.

Ảnh: hình ảnh Bộ trưởng Tô Lâm đớp miếng thịt bò dát vàng trị giá nghìn Đô vẫn tiếp tục khiến dư luận thích thú bình luận trong khi báo chí trong nước không dám hó hé

Nhưng mình luôn bình an, cái gì đến nó sẽ đến, mà không đến thì nó sẽ không đến. Mình như con cá trong chậu ấy mà, họ đã tịch thu passport và cấm mình xuất cảnh khỏi Việt Nam gần 8 năm nay, thì đối với họ nếu thích thì hốt mình lúc nào chả được.

Nên mình cứ luôn bình thản trước mọi chuyện. Ngày mai vẫn phải thức dậy sớm, nấu bún bò bán kiếm tiền nuôi con.

Mình đặt tất cả sự việc của cuộc đời trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa, và mình luôn tin tưởng rằng, điều gì đến với bản thân mình, dù có không như ý mình muốn, thì đó vẫn là điều tốt nhất mà Chúa muốn mình đón nhận.”

Ông Bùi Tuấn Lâm bày tỏ thái độ như một quyết định sẵn sàng đón nhận những biện pháp đe dọa mạnh tay hơn từ chính quyền sau khi ông từ chối đến làm việc theo Giấy triệu tập chính thức nhưng lý do lại mơ hồ không ghi rõ là ông đã có những vi phạm cụ thể gì hoặc vấn đề liên quan đến vụ án hình sự nào. Tám năm trước đây, cơ quan Công an từng thẩm vấn rồi tịch thu Hộ chiếu của ông không có thời hạn mà cũng không đưa ra bất cứ một văn bản quyết định hành chính nào.

Đây cũng là lối làm việc mập mờ ngang ngược của ngành tư pháp Việt nam không chỉ đe dọa những người bất đồng chính kiến mà bất cứ công dân nào cũng có thể bị phiền nhiễu theo kiểu như vậy.

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Tai tiếng Tô Lâm: ‘chính quyền để mọi việc chìm xuồng’?

>>> Live stream Nguyễn Phương Hằng: Việt Nam điều tra phát ngôn ‘báo chí cộng sản’

>>> Đà Nẵng: Dân bị công an triệu tập sau khi bắt chước “thánh rắc muối”

Đổi chác dâm và cưỡng dâm trong chính trường


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023