Việt Nam: Khởi tố Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Link Video: https://youtu.be/ya1CpxD1nWk

Bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự cùng ba người tại Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, vừa cho báo chí biết bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Lãnh sự của Bộ Ngoại giao cùng ba người tại Bộ Ngoại giao bị bắt giữ.

Thông tin ban đầu ngày 28/1 nói đây là vụ án liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước.

Trang web Bộ Công an đăng thông báo và nói: “Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết, chủ động liên hệ làm việc.”

Trung tướng Tô Ân Xô được trang VnExpress dẫn lời bà Lan bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam trong vụ án Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, xảy ra việc khởi tố, tạm giam ba ông, Đỗ Hoàng Tùng (42 tuổi, Phó Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Lê Tuấn Anh (40 tuổi, Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Lưu Tuấn Dũng (35 tuổi, Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao).

Trang VnExpress tường thuật: “Theo ông Xô, các bị can này bị cáo buộc có hành vi “trục lợi cá nhân” khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện, sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố.”

Báo Công an Nhân dân nói: “Các đối tượng nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân.”

Còn báo Tuổi Trẻ ngày 28/1 đưa tin: “Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can.”

Ảnh: các dư luận viên thường xuyên tô vẽ các chuyến bay giải cứu công dân theo kiểu “bay thẳng vào tâm dịch để giải cứu công dân”, tuy nhiên thực tế tất cả đều là những chuyến bay trục lợi với giá vé đắt gấp 5 lần bình thường. Nếu tính hết 200.000 người được giải cứu theo kiểu này thì các chuyến bay giải cứu cùng với nhóm liên quan thu lợi 200 triệu Đô la tức khoảng 4.600 tỷ đồng

Mới hôm 19/1, Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan còn có buổi gặp để trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.

‘Trục lợi chuyến bay giải cứu sẽ bị trừng trị’

Gần đây, chính phủ Việt Nam nói về hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu.

Thông điệp được người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đưa ra vào ngày 20/1 trong cuộc họp báo đầu năm 2022.

Bà Lê Thị Thu Hằng phản hồi lại câu hỏi của phóng viên báo Dân Việt về thực trạng người Việt về nước theo các “chuyến bay giải cứu” phải trả số tiền lớn, thủ tục khó khăn được truyền thông đưa tin và những đề xuất thanh tra điều tra có hay không sự trục lợi từ các chuyến bay giải cứu.

Chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Điều này cần đặt trong bối cảnh trong nước có những thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Trong quá trình triển khai đưa công dân về nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu về nước, đăng tải công khai minh bạch thông tin về các điều kiện hồ sơ, thủ tục đăng ký trên website chính thức và mạng xã hội.

Để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không rõ danh tính, không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào.

Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật“, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Ảnh: bị can gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ông  Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Ông  Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Trên FB cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận:

Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đỗ Hoàng Tùng đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, 2 kẻ này là trong 4 kẻ vừa bị Bộ công an khởi tố và bị tạm giam vì liên quan việc nhận hối lộ để  xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi dưới danh nghĩa ‘’chuyến bay giải cứu’’.

Trong thời gian dịch bệnh, Bộ ngoại giao cấp duyệt khoảng 800 chuyến bay để giải cứu, với giá cắt cổ. Như chúng ta biết, mới đây nhiều người Việt phải bay về ngả Nam Vang rồi đi đường bộ về Việt Nam cho tiết kiệm.

Vé bay từ Mỹ về Campuchia là 850 USD, vé từ Campuchia về VN là 280 USD, tổng cộng chỉ hơn 1.000 đô la, thế nhưng những chuyến bay giải cứu có giá hơn 5.000 đô la, người ta phải trả đắt gấp 5 lần.

Và trong hai năm qua, bộ ngoại giao Việt Nam trấn lột của người Dân biết bao nhiêu trong hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu ấy?

Những chuyến bay gọi là “ngạo nghễ”, “giải cứu” được tuyên giáo ca ngợi trong những năm dịch vừa qua, cũng như bò đỏ hay DLV ca ngợi suốt ngày vì sự quan tâm của đảng ta, giờ đây không biết sẽ nói gì?

Còn ca ngợi đảng ta vĩ đại, quang vinh nữa không? Vì làm gì có chuyến bay giải cứu nào, toàn những chuyến bay trấn lột Dân ta cả không.

Đấy là sự tàn bạo và vô nhân đạo của người cộng sản, trong khi các quốc gia khác đều hồi hương âm thầm công dân của họ về, và sốt sắng đưa hết công dân của mình đang ở nước ngoài về, thì Việt Nam lại chặt chém đồng bào của mình, không thương tiếc, mà với những chuyến bay giá trên trời như thế, liệu có mấy người có đủ tiền để về?

Tôi nhớ cũng từng đó thời gian, công dân Việt nam kêu cứu nhiều nơi như Qatar, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Uzbekistan [*]… họ cầm bảng lên với sự thống thiết xin nhà nước Việt Nam đoái hoài tới họ để đem họ về, vì đói, vì dịch bệnh, nhưng tiếng kêu cứu ấy Chính phủ gần như ngó lơ và không hề hay biết sự hiện diện của họ mặc dù tiền gửi về thì Chính phủ rất hoan nghênh.

Đây là sự tàn độc và man rợ của một chính phủ bất nhân, khi trấn lột những người có tiền mới đem họ về, và mặc kệ những người lao động nghèo khổ đang cầu cứu. Khi những chuyến bay gọi là giải cứu, thì tuyên giáo lại tung hô ca ngợi đảng, nhà nước vĩ đại.

Nguyễn Thị Hương Lan, hay còn gọi là “Lan Giao”, Lan làm ở tổng cục lãnh sự BNG, Lan là đảng viên cộng sản ưu tú, vừa mới được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì có công đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu.

Lan suốt ngày chửi Mỹ và phương tây nhưng có 2 con thì Lan gửi sang Tây du học cả rồi. Lan cũng có nhà ở bên Tây luôn rồi.

Ảnh: những chuyến bay giải cứu độc quyền với giá cắt cổ có sự tiếp tay chia chác của nhóm công chức Bộ ngoại giao Việt nam

Lan này không phải người yêu của Điệp nên không thích đi tu mà thích đi tù.

Tối qua, Lan bị bế đi cùng 3 đồng chí của mình. Lý do đã ký duyệt cho hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu, đem 200.000 người về nước, nhưng Lan đã áp phe với hãng bay VNA để trấn lột của công Dân Việt ở hơn 60 nước.

Người ta tính ra con số 200.000 người đem về bị Lan và những người cộng sản đồng chí của Lan ép khách mua vé bay gấp 4-5, có thời điểm lên 8 lần. Vì thế, cứ tính trung bình mỗi vé Lan và những đồng chí kiếm 1.000$, đem nhân cho 200.000 thì đã kiếm 200 triệu đô la. Đút tiền nhiều là thế, còn được bò đỏ, tuyên giáo tung hô là nhân đạo thì mấy ai bằng Lan?

Lợi dụng dịch bệnh mà ăn không chừa thứ gì, ăn cho Dân khốc hại, ăn một cách tàn bạo như thế thì chỉ có người cs mới làm được.

Vì trên thế giới, làm gì có quốc gia nào vô nhân đạo như thế, làm gì có quốc gia nào quan chức ngoại giao bị sộ khám vì hối lộ kiểu này?

Chỉ có những người kinh qua lý luận cách mạng vô sản mới đủ dũng cảm vứt nhân tính mà làm chuyện bất nhân như thế.

Lan chỉ làm cho mọi người coi một lần thôi, không có lần sau đâu!

Thu Thuỷ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ Việt Á: Giới xã hội dân sự yêu cầu cải cách chính trị để chống lũng đoạn nhà nước

>>> Trung Quốc “vu vạ” ngư dân Việt Nam cướp tàu cá nước khác ở Biển Đông

>>> Hải ‘bánh’, đệ tử trùm giang hồ Năm Cam, ra tù sau 20 năm

Ba điều đồn đãi về Thiền sư Thích Nhất Hạnh phải kiểm chứng bằng sự thật lịch sử


Triệu lời CẢM ƠN!

Hàng triệu người đã xem tin tức và các chương trình của chúng tôi. Ngày càng có nhiều người lựa chọn ủng hộ chúng tôi. Bởi vì cần có một tiếng nói độc lập, phản biện trên các phương tiện truyền thông cho Việt Nam.

Với sự ủng hộ của các bạn, sẽ giúp cho mọi người truy cập thoibao.de miễn phí. Bởi vì chúng tôi xem báo chí không chỉ là sản phẩm truyền thông, mà còn là hoạt động có ích cho cộng đồng.

Đã có hàng chục triệu người mỗi tháng không phải trả bất kỳ khoản nào để xem tin tức trên thoibao.de, nhưng các bạn cũng biết, để có báo chí chất lượng thì chúng tôi phải đầu tư rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các bạn và người những ủng hộ.

1/ Qua Paypal, Visa, Mastercard, America Experess, Sepa Lastschrift: 

2/ Qua chuyển khoản ngân hàng:

Tên tài khoản: Thoibao.de

IBAN: DE36 1005 0000 0190 636319

SWIFT: BELADEBE

Địa chỉ: Berliner Sparkasse, Ostseestr. 109, 10409 Berlin, Germany

Khi tài trợ hay chuyển khoản, các bạn ghi dòng chữ: Ủng hộ thoibao.de

Trân trọng cám ơn

Lê Trung Khoa – TBT Thoibao.de. E-Mail: [email protected]  Viber / WhatsApp / Telegram / Signal : +49 170 2363084