Âm mưu nào muốn “bứng gốc” Tổng Trọng? “Sóng ngầm” đang đe dọa ông Tổng?

Link Video: https://youtu.be/tWGtxejQ14M

Việc ông Trọng lập ra lò đốt các quan chức cộm cán xưa nay ai cũng biết, chính cái lò này đã đốt không biết bao nhiêu Ủy viên Trung ương Đảng và nó đã từng đưa một Ủy viên Bộ Chính Trị vào lò. Tuy từ sau khi ông Đinh La Thăng bị vào tù chưa có Ủy viên Bộ Chính Trị nào nữa phải lãnh hậu quả như ông Thăng, tuy nhiên dường như lò ông Tổng Trọng càng ngày càng “lộng hành” hơn.

Ông Trọng dù cho già nhất nhưng ông hiện đang là thế lực mạnh nhất, tuy mạnh nhất nhưng không phải là mạnh vô đối. Trong khi đó ông Trọng hiện nay đang muốn khui ra những sai phạm nghiêm trọng của các vị còn lại trong Tứ Trụ  trừ ông Vương Đình Huệ. Việc tấn công vào Ủy viên Trung ương Đảng là dễ dàng đối với ông Trọng nhưng việc tấn công vào các chân trụ còn lại trong Tứ Trụ không hề dễ dàng được.

Giờ đây, có vẻ như ông Tổng Trọng vẫn làm chủ cuộc chơi, nhưng nhưng nếu quật ông Chính ông Phúc thì không dễ, bởi khi đấu với những đối thủ lớn, người chiến thắng cũng bị thương tích đầy mình. Vì thế nếu buộc tội ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc thì ghế của ông Trọng cũng rung lắc dữ dội chứ không thể yên.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang chủ cuộc chơi, ít nhất là cho đến giờ

Ngày 6 Tháng Chính, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định dài có sáu chương với 33 điều và ba phụ lục. Quy định này thực ra đã được Đảng Cộng Sản thực hiện lâu nay. Ngày khai mạc Hội nghị Trung Ương 6 không còn bao lâu nên Quy định này xem như là bước chuẩn bị cho sự thay đổi. Tuy nhiên có thay đổi được hay không thì vẫn còn phải chờ.

Nói trong khuôn khổ Tứ Trụ, một khi trụ nào bị tấn công thì trụ đó sẽ tìm mọi cách phòng thủ và thậm chí phản công trở lại. Với hành động đưa ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh nhằm vào sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông thủ tướng Phạm Minh Chính phải hiểu rằng, số phận chính trị của bản thông ông bị đe dọa. Trong khi đó, ông Chính đang được chính ông Nguyễn Tấn Dũng làm “quân sư” và thế lực thân hữu của ông Dũng hỗ trợ. Muốn nhắm vào ông Phạm Minh Chính không hề dễ dàng gì?

Xưa nay những người bị ông Tổng nhắm đến là những “con mồi” đúng nghĩa, bởi trong số nhưng bại tướng dưới tay ông Trọng chưa có ai đủ tầm để “gãi ngứa” ông Tổng Bí Thư chứ nói gì đến việc “phản công?”. Nếu nói Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “tử huyệt” của ông Thủ tướng Chính thì “tử huyệt” của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là không có, đó chính là Công ty Việt Á.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang tỏ ra là con người không dễ bị bắt nạt

Ngoài chữ ký mà ông Trọng đã đóng lên tấm Huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á thì còn có một nhân vật là trợ lý thân cận của ông Tổng Trọng bị nghi ngờ dính sâu vào vụ án Việt Á. Trợ lý đấy có tên là Hồ Mẫu Ngoạt. Khi đầu mối về sự dính dáng với ông Trọng bị đối phương chú ý thì năm ngoái, ông Trọng đã buộc phải cho Hồ Mẫu Ngoạt “về vườn”.

Người ta nghi ngờ Trợ lý ông Tổng bí thư là tổng đạo diễn kịch bản Việt Á và sai khiến các Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên vụ án đã bị lãng quên vì ông Tổng ngăn cản điều tra nhân vật này. Đây là tử huyệt của ông Tổng, nhưng liệu ông Phạm Minh Chính có cho người điều tra nhân vật này để quật lại ông Tổng hay không?

Theo một người giấu tên có nắm sâu sát tình hình nội bộ Đảng Cộng Sản cho Thoibao.de biết, ông Thủ tướng vẫn cho người điều tra xoáy vào nhân vật có tê n là Hồ Mẫu Ngoạt, mục đích là phải nắm được yếu điểm của ông Tổng Trọng để tự bảo vệ mình và nếu thuận lợi thì có thể bứng luôn ông Tổng ra khỏi ghế. Nếu đây là sự thật thì rõ ràng trong Đảng đang xảy ra hiện tượng “sóng ngầm” đang nhắm vào ông Tổng. Xem ra chính trường Việt Nam phức tạp hơn những gì nó đang diễn ra trước mắt. Rất có thể đến Hội nghị Trung ương 6 có “phim hay” mà xem.

Hình: Hồ Mẫu Ngoạt là “tử huyệt” của ông Tổng?

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Ngựa chiến” Đinh Văn Nơi bị cài vào thế “trên đe dưới búa”. Ông Nơi xử lý sao?

>>> Càng gần tới “ngày phán quyết” số phận Chủ tịch Phúc càng giống số phận Cố Chủ tịch Quang?

>>> Chiến công lẫy lừng, đại tá Đinh Văn Nơi lại bị “vắt chanh bỏ vỏ”?

Tổng Trọng đã làm “đệ tử ruột” Huệ “mất kiên nhẫn?


Kasse animation 7.8.2023