Kết thúc rồi, Putin. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ chết trong bồn tắm vì một căn bệnh bí ẩn

Vladimir Putin đã nói với người dân của mình một lần nữa về việc quân đội của ông ta đang nâng cao sức mạnh tuyệt đối trong cuộc chiến chống lại nước láng giềng của mình

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra để Vladimir Putin nhận ra rằng phương Tây sẽ không từ bỏ Ukraine, và Ukraine sẽ không từ bỏ Ukraine?

Tổng thống Nga đã nói với người dân của mình một lần nữa về việc quân đội của ông ta đang nâng cao sức mạnh tuyệt đối trong cuộc chiến chống lại nước láng giềng của mình. Ông ta đang tuyệt vọng để cứu lấy thể diện.

Đầu tiên, quân đội Nga đã bị đánh bật khỏi miền bắc Ukraine khi họ cố gắng chiếm Kyiv.

Giờ đây, thật tuyệt vời, người Ukraine đã chiếm lại được 6.000 km vuông ở miền đông Ukraine, đẩy quân Nga quay trở lại biên giới của họ.

Đây là thất bại quân sự lớn nhất của một siêu cường kể từ sau Thế chiến thứ hai. Và Putin biết điều đó, vì đó là lỗi của Putin.

Vì vậy, ông đã bắt đầu đe dọa cả Ukraine và phương Tây bằng vũ khí hạt nhân.

Ông ta và các tay sai của mình đã làm việc này theo định kỳ kể từ khi Putin tiến hành cuộc xâm lược vào tháng Hai. Đó là lời kể liên tục từ một chính trị gia, người mà giờ đây, người ta biết rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Các khu vực ly khai của Nga như Donetsk và Luhansk đang tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem họ có muốn trở thành một phần của Nga hay không.

Không ai, ở bất cứ đâu, tin rằng một cuộc bỏ phiếu như vậy sẽ công bằng hoặc tự do.

Di chuyển xấu

Nếu đúng như vậy, họ sẽ bỏ phiếu theo đa số để ở lại với Ukraine.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng đây là một âm mưu cho phép Putin sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo hiến pháp Nga, chính phủ chỉ có thể triển khai vũ khí hạt nhân nếu chính Nga bị tấn công.

Nếu Donetsk và Luhansk bỏ phiếu gia nhập Nga và nếu Ukraine tấn công những khu vực đó thì Putin sẽ có quyền lực của mình.

Các chuyên gia đang quên hai điều, tôi nghĩ.

Đầu tiên, như tôi đã nói trước đây, cứ sau vài phút, Putin lại đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân. Ông ta nghĩ rằng nó làm chúng tôi sợ hãi. Nhưng ông cũng biết rằng vũ khí hạt nhân sẽ mang lại phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ phương Tây.

Họ cũng quên rằng Ukraine đã thường xuyên tấn công các cơ sở của Nga ở Crimea – mà theo Putin là một phần của Nga. Ông ta không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Kẻ điên cũng đang vận động đất nước của mình. Kêu gọi thêm 300.000 người Nga vào đội quân vô dụng của mình.

Một động thái tồi tệ khác. Nó sẽ có hai hậu quả.

Đầu tiên, nhiều người trong số những người dự bị này sẽ cần được đào tạo rất nhiều, có thể miễn cưỡng chiến đấu và sẽ không giỏi lắm khi bắt đầu. Vì vậy, nó sẽ không giúp ích gì nhiều cho Nga ở Ukraine.

Thứ hai, nó có thể khiến rất nhiều người Nga bình thường xa lánh, những người không muốn thấy con trai và chồng của họ ra trận. Vì vậy, nó cũng sẽ không giúp ích gì cho ông ta trong nước.

Trong khi đó, quyết tâm ở phương Tây đang tăng cường hơn là suy yếu. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã tích trữ được lượng khí đốt dồi dào, vì vậy họ không quá lo sợ về việc Mad Vlad sẽ tắt đường dẫn khí đốt.

Và họ có thể thấy những gì tất cả chúng ta có thể thấy – và những gì Putin bây giờ phải thấy.

Ukraine thực sự có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này và đẩy người Nga ra khỏi đất nước của họ.

Khi điều đó xảy ra – và nó sẽ xảy ra, bằng cách này hay cách khác – đó sẽ là dấu chấm hết cho Putin. Một bạo chúa cự phách, người đã cắn nhiều hơn những gì hắn có thể nhai.

Tôi nghi ngờ rằng một ngày nào đó, không lâu nữa, anh ta sẽ được tìm thấy đã chết trong bồn tắm vì một căn bệnh bí ẩn nào đó. Chính xác là kiểu đối xử mà anh ta dành cho những kẻ thù chính trị của mình.

Và đến lúc đó, không ai ở Nga sẽ rơi nước mắt.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng “rung cây dọa khỉ”, Chủ tịch Phúc “xanh mặt” hay cười khẩy?

>>> Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?

>>> Vòng xoáy Việt Á tiếp tục “nghiền nát”, một Thăng mới xộ khám cùng nốt nhạc La Thăng?

Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?