Nguyễn Văn Thể học Chu Ngọc Anh hốt hụi chót trước khi vào lò?

Link Video: https://youtu.be/e2ARAPXwfck

Tin vông Nguyễn Văn Thể bị thuyên chuyển sang Ban Kinh tế Trung ương để dự bị vào lò đã có từ giữa Tháng Bảy. Đến Hội nghị Trung ương 6 hứa hẹn nhiều sự thay đổi nhân sự lớn. Cả Ủy viên Bộ Chính Trị và thậm chí người trong Tứ Trụ cũng đang lung lay rất nhiều.

Hầu hết những người bị truất phế họ biết trước số phận của họ trước khi xã hội biết. Có người khi biết rằng số phận không thể thay đổi được thì họ vơ vét được gì thì được. Trường hợp ông Chu Ngọc Anh là ví dụ rõ nét, khi có thông tin ông này vào lò, ông đã ký hàng tá chức vụ các ban ngành tại Hà Nội. Đây được xem là hành động mua quan bán tước trước khi mất quyền lực mà nói theo ngôn ngữ của Người Miền Nam là “hốt hụi chót”.

Ngày 2 Tháng Sáu, trước khi bị bắt, ông Chu Ngọc Anh, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội, đã ký các quyết định số 1855, 1868, 1869, 1886, 1888, 1889, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo một số đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố.

Hình: Trước khi vào lò, Chu Ngọc Anh vẫn còn vét

Cụ thể như sau: Quyết định 1886/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi), Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định 1855/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang (38 tuổi), phụ trách Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Quyết định 1868/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sáng (51 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội. Quyết định 1889/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Mai Xuân Trường (41 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội. Quyết định 1888/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Toàn (34 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội giữ chức Phó tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định 1869/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Vũ Trung Thành (50 tuổi), Chánh văn phòng Sở Tài chính TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội.

Hình: Khi có dấu hiệu thành củi, Nguyễn Văn Thể cho sống dậy BOT bẩn Cai Lậy

Sau đó 4 ngày, chiều 6.6, Bộ Chính trị đã triệu tập hội nghị T.Ư bất thường, kỷ luật khai trừ Đảng với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN, theo đề nghị của Bộ Chính trị. Chiều ngày 7 Tháng Sáu, Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí“, theo điều 219 bộ luật Hình sự.

Sắp tới Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Văn Thể cũng đang cho làm sống dậy trạm BOT cai lậy vốn bị người dân phản đối từ nhiều năm trước. Ngày 25 Tháng Chín, Nguyễn Văn Thể thông qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép BOT cai lậy hoạt động trở lại. Có lẽ Tổng Cục đường bộ làm nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng vì ngày 1 Tháng Mười ông Thể cho xóa sổ Tổng cục đường bộ. Chủ đầu tư dự án BOT cai lậy có thể đã chung chi cho quan bộ đầy đủ nên giờ ông Nguyễn Văn Thể cho khôi phục lại để “trả nợ” cho đối tác.

Có thể nói, ông Nguyễn Văn Thể là người làm cho nhân dân bất bình rất nhiều. Trạm BOT bẩn mọc dày đặc là có sự góp phần của ông. Trước tin ông rời ghế, ông đã không quên làm một thương vụ vì lợi ích bản thân tương tự như Chu Ngọc Anh. Quan chức Cộng Sản có một điểm chung là, dù biết sắp vào lò cũng vét, miễn sao có cơ hội vét là vét.

Hình: Tổng cục đường bộ sẽ bị giải tán

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng tung gọng kìm siết, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh rút hay bám? Bám cũng chẳng vẻ vang gì!

>>> Không hạ thì sẽ bị hạ, Hai Nhật đang bị công dữ dội. Ông Tổng quyết hạ cánh miền Nam

>>> Lò Trọng táp lửa vào nhà Phạm Bình Minh. Còn cửa hậu nào cho ngài Phó Thủ tướng?

Cú lật kèo của Thủ Phạm làm Tổng Trọng nuốt ngược cục tức. Trọng đấm thủ nhưng lại dính Phúc!


Kasse animation 7.8.2023