Bà Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi làm tiền?

Link Video: https://youtu.be/zaV2k3CWliY

Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Huỳnh Uy Dũng cũng là một nữ đại gia sở hữu Rolls Royce Phantom tức là chiếc xa bóng ma. Hiện nay bà cũng đang ngồi tù như nhiều đại gia sở hữu các chiếc xe bóng ma khác. Bà Hằng từng đổi chiếc bóng ma màu đen của bà sang màu đó cho hợp phong thủy. Tuy nhiên hậu vận của bà vẫn là tù tội. Không biết ông thầy phong thủy nào tư vấn cho bà mà bà lại xui xẻo đến thế.

Có thể nói, bà Hằng ngồi tù không vì lý do kinh tế như các đai gia sở hữu xe bóng ma khác mà bà bị trả thù bởi bà dám nói thẳng. Bà dám phan cả ông đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố HCM – Phan Văn Mãi. Ông Mãi cho bắt ngay khi bà Hằng Livestream nhắc tên ông. Mục đích là bịt miệng bà, bởi nơi bà Hằng livestream là tại Bình Dương thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của công an và tòa án tỉnh Bình Dương chứ không thuộc về trách nhiệm của Chính quyền TP HCM.

Có một nhà bất đồng chính kiến cho Thoibao.de biết rằng, người Cộng Sản họ phải bắt người để có vốn liếng mà ngã giá, nếu không bắt thì họ lấy gì để ra giá? Việc bắt bớ các tù nhân lương tâm xưa nay là để ngã giá với Phương Tây trong các thỏa thuận kinh tế. Họ bắt người, phía nước ngoài ra điều kiện nhân quyền thì họ thả người để đạt được mục đích. Vậy nên ông Tô Lâm cứ lục tìm ai mà chính quyền cho là phản động là bắt nhốt. Cũng chiêu bài đấy, ông Phan Văn Mãi cho bắt bà Nguyễn Phương Hằng để rồi ngã giá với bà Hằng.

Hình: Bà Hằng mua tự do bằng 10 tỷ đồng

Hiện nay Công an Thành phố HCM đã điều tra bằ Hằng 7 tháng nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để buộc tội. Đã gia hạn tạm giam hết lần này đến lần khác cũng không thể có bằng chứng thuyết phục. Với bà Hằng, bà có đủ tiền để thuê luật sư giỏi để bảo vệ nên việc ép cung hay nghép tội bà vô cớ không hề dễ dàng như với những người khác cho nên giờ cần phải thả. Tuy nhiên, chính quyền này đã bắt là phải ghép cho bằng được tội thì mới chữa thẹn được.

Với người Cộng Sản thì quyền lực tạo ra luật nên tại Việt Nam mới có từ “làm luật”. Làm luật tức là công an tự tạo ra luật chơi và tất cả người dân đều phải tuân theo. Ví dụ như cảnh sát giao thông chặn đường mãi lộ cánh tài xế thì người ta gọi điều đó là làm luật. Tương tự như vậy, có người cũng cho rằng ông Phan Văn Mãi cũng đang làm luật với bà Nguyễn Phương Hằng. Mặc dù không có đủ bằng chứng để buộc tội nhưng gia đình bà Nguyễn Phương Hằng phải nộp tiền để bà tại ngoại.

Theo báo chí cho biết, Nguyễn Quang Tuấn, 30 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng vừa gửi đơn đến công an và viện kiểm sát xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lĩnh mẹ ruột là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại.

Hình: Với quyền bính trong tay, ông Mãi đang làm chủ cuộc chơi với thường dân Nguyễn Phương Hằng

Số tiền này đối với một người dân có mức sống kha khá là cả gia tài, nhưng đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì không lớn vì thế, để mua tự do cho bà Nguyễn Phương Hằng thì phía gia đình bà không ngần ngại chi ra.

Với gia đình bà Hằng thì tự do quý hơn 10 tỷ, còn phía chính quyền địa phương thì có 10 tỷ xem như bà Hằng cũng có tội dù tội đó không đáng bị giam, xem như 10 tỷ là đường thoát cho 2 phía. Phía bà Hằng có tự do, phía ông Phan Văn Mãi tránh được tiếng hồ đồ bắt người trả thù.

Thực ra phía chủ động là phía chính quyền, họ có bà Hằng để ngã giá với gia đình ông Huỳnh Uy Dũng. Gia đình cho dù họ biết họ thiệt thòi thì họ cũng không thể tố được vì quyền bính trong tay Phan Văn Mãi.

Làm quan chức chính quyền ở Việt Nam là vậy, họ dùng luật pháp như công cụ làm lợi cho họ chứ họ không đứng dưới luật như thường dân. Có quyền bính, người ta vừa nặn ra công lý vừa làm tiền dễ dàng với dân. Đó là bản chất của chế độ.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng Vin “tới số” chưa? Giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vin Group.

>>> Đồng Nai náo loạn: “Chủ soái” bỏ chạy, lính bị hốt trọn ổ quẳng vào lò

>>> Trịnh Văn Quyết “ra sân”, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị “dự bị”!

Những chiếc xe “ma” nào “đưa” những đại gia vào tù? Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và ai nữa?


Kasse animation 7.8.2023