Hàng ngàn lính Nga chạy trốn khỏi Kherson sau cảnh báo “rút lui hoặc chết”

Một đoàn binh sĩ Nga ở vùng Kherson được nhìn thấy đang chạy trốn

Hàng ngàn lính Nga dường như đang chạy trốn khỏi thành phố Kherson quan trọng của Ukraine sau khi được cảnh báo “rút lui hoặc chết.”

Một lá cờ Nga đã được dỡ bỏ khỏi một tòa nhà hành chính trong khi quân đội đã chạy trên sông Dnipro – một đòn giáng mạnh vào cuộc xâm lược vốn đã tồi tệ của Putin.

Hình ảnh được một kênh Telegram ủng hộ Điện Kremlin chia sẻ với chú thích: “Tôi lái xe đến tòa nhà của chính quyền cũ ở vùng Kherson; Tôi xác nhận rằng không có cờ [Nga] trên đó.”

Tuy nhiên, phóng viên đã chia sẻ hình ảnh khẳng định các lá cờ trên các tòa nhà khác gần đó vẫn còn nguyên.

Nó được đưa ra sau lời cảnh báo lạnh lùng của một quan chức cấp cao châu Âu rằng quân đội Nga nên “rút lui hoặc chết.”

Họ nói với Washington Examiner: “Họ đang tạo ra hoàn cảnh mà người Nga có hai lựa chọn: rút lui hoặc chết vì họ không có thiết bị bổ sung.”

Các nhà chức trách Nga ở Kherson đã kêu gọi công dân của mình di tản từ giữa tháng 10 nhưng một quan chức do Nga bổ nhiệm hiện cho biết người dân nên “sơ tán càng nhanh càng tốt” khi quân đội bắt đầu bỏ chạy qua sông Dnipro.

Thống đốc khu vực do Điện Kremlin bổ nhiệm Kirill Stremousov cho biết: “Nhiều khả năng, quân đội của chúng tôi sẽ đến bờ [phía đông], và những người đã không vượt qua được Kherson nên được sơ tán càng nhanh càng tốt.”

Họ tuyên bố rằng Ukraine đang lên kế hoạch tấn công đập Kakhovka trên sông Dnipro nhằm làm ngập lụt vùng Kherson.

Ukraine đã quyết liệt phủ nhận các cáo buộc nhưng lực lượng của họ vẫn tiếp tục các cuộc phản công chớp nhoáng trên khắp các vùng phía đông của đất nước.

Kherson là thủ phủ khu vực duy nhất mà Moscow có thể chiếm được tám tháng sau khi bắt đầu cuộc xâm lược.

Bất chấp tuyên bố của Putin rằng chỉ mất chưa đầy 4 tuần để quân đội của ông chiếm được Kyiv và tuyên bố chiến thắng.

Báo cáo về việc quân đội Ukraine tải tên lửa lên các bệ phóng xung quanh Kherson cũng đã được báo cáo, báo hiệu một trận chiến tiềm năng khác trong những ngày tới.

Theo các báo cáo địa phương, các lực lượng Nga dường như đang suy yếu, mặc dù Điện Kremlin được cho là đã gửi thêm quân tiếp viện tới khu vực này.

Các cuộc không kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái tự sát đang được triển khai tới khu vực, nhằm vào các nguồn điện và cơ sở hạ tầng khác, nó được báo cáo.

Trung sĩ Ukraine Oleksandr Veretennik cho biết các trận chiến chống lại quân đội của Putin đang trở nên dễ dàng hơn.

Phát biểu hôm nay, ông nói: “Tôi không nghĩ rằng họ sắp hết vũ khí.

Tôi nghĩ rằng họ đang hết lính. Họ dường như đang đưa ra chiến trường những người lính ngày càng kém hơn. ”

Tinh thần thấp

Kherson là thành phố đầu tiên rơi vào tay lực lượng Nga sau cuộc xâm lược đầu tiên vào Ukraine vào tháng 2 năm nay.

Khu vực này đang hứng chịu hỏa lực dữ dội từ các cuộc pháo kích của Nga nhưng quân đội của Putin đã bỏ chạy bởi sự tiến công của Ukraine.

Đội quân đổ nát của ông ta được cho là từ chối chiến đấu và không tuân theo mệnh lệnh trong bối cảnh “tinh thần cực kỳ thấp,” Kyiv Independent đưa tin.

Và tháng trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng các lực lượng Nga đã nhận được lệnh ngừng cuộc tấn công ở một số khu vực tiền tuyến.

Lý do đằng sau đó là “tình trạng tinh thần và tâm lý của các tân binh cực kỳ thấp, nhiều sự thật về việc đào ngũ và không chấp hành mệnh lệnh chiến đấu.”

Các phòng tuyến của Nga được cho là đang sụp đổ nghiêm trọng, với một cựu chỉ huy NATO tuyên bố đây có thể là thảm họa quân sự lớn nhất của Nga trong 100 năm.

Nó diễn ra khi Nga phải trải qua ngày đẫm máu nhất với gần một nghìn quân bị tàn sát trên chiến trường trong 24 giờ, Ukraine tuyên bố.

Kyiv cáo buộc rằng 950 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hôm Chủ nhật, đánh dấu số người chết cao nhất trong một ngày kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu cách đây 8 tháng.

Tổng số binh lính Nga bị tàn sát lên tới 71.200 người.

Ukraine cũng tuyên bố đã tiêu diệt thành công 52 xe bọc thép, 13 xe tăng và một tên lửa hành trình vào Chủ nhật.

Serhiy Shaptala, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, hả hê trong một bài đăng trên Facebook: “24 giờ thật tốt.

Những kẻ chiếm đóng bị tổn thất nặng nề nhất trên mặt trận Donetsk và Lyman.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Con trai ông Ba Dũng lại “chọc ổ kiến lửa”. Anh hùng hay chơi dại?

>>> Nguyễn Văn Thể rời ghế để lại bãi thối. Bãi mới giờ bốc mùi.

>>> Bộ y khủng hoảng, “ba loài hoa” có chống đỡ được hay bị “nghiền nát”?

Nguyễn Văn Thể rời ghế để lại bãi thối. Bãi mới giờ bốc mùi.


Kasse animation 7.8.2023