Tài liệu mật về Tô Lâm: Kẻ ẩn danh lộ nguyên hình là ông “trùm” chạy chức?

Link Video: https://youtu.be/ySQz4MePRfs

Ông Tô Lâm là Bộ trưởng nắm Bộ lớn thứ nhì trong Chính phủ chỉ đứng sau Bộ Quốc Phòng. Bộ Quốc Phòng có 2 Ủy viên Bộ Chính Trị và và 18 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Công an thì có một Ủy viên Bộ Chính Trị và 4 Ủy viên Trung ương Đảng. Tromg khi đó, các Bộ còn lại chỉ có duy nhất một Ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng. Vì thế Bộ Công an gần như không thuộc quyền điều khiển của Thủ tướng mà là trong tay ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Các giám đốc sở Công an là những người được Bộ Công an điều động và bố trí vì thế từ lâu trong lực lượng Công An đã nổi lên tình trạng buôn bán chức vụ. Đặc biệt từ khi ông bộ trưởng Tô Lâm lên nắm quyền, thì tình trạng này càng trở nên phổ biến hơn trong lực lượng Công An. Và hiển nhiên, tại Miền nam – nhất là tại Công An Tp.HCM. Với sự bảo kê của ông Bộ trưởng, nhân vật “cánh tay trái” hoạt động rất năng nổ trong việc chạy chức chạy quyền.

Theo như thông tin từ bên trong chuyển ra cho biết, chính nhân vật ngồi bên trái của ông Tô Lâm chính là người sắp xếp nhân sự cho các sở Công an từ TP HCM cho đến các tỉnh lân cận. Những người được bàn tay ông này can thiệp có thể kể đến là: Phó giám đốc Công An Tp.HCM Nguyễn Sĩ Quang về làm giám đốc Công An Đồng Nai;  Cựu giám đốc Công An Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh dù bị kỉ luật, nhưng được “Cánh tay Trái” ông bộ trưởng sắp xếp để hạ cánh an toàn; Cựu trưởng phòng hình sự Công an Tp.HCM Nguyễn Đăng Nam – nay đã bị cách mọi chức vụ trong đảng và ngành công An; đội trưởng đội hình sự CA Quận Tân Phú và đội trưởng đội Săn bắt cướp của PC02 Công an TP.HCM đã bị đình chỉ công tác. Đây là những cán bộ Công An đã bị báo chí phản ánh về những sai phạm công khai trong thời gian qua. Và tất cả đều là những nhân vật do “Cánh tay Trái” ông bộ Trưởng đưa lên.

Hình: Việc điều động ông Nguyễn Sỹ Quang được cho là có bàn tay của ông trùm ngồi bên trái ông Tô Lâm

Cũng là Bộ trưởng nhưng không Bộ trưởng nào có thể cách chức hay bố trí chức vụ cấp sở ở địa phương. Trong khi đó, mới đây, ông Tô Lâm đã điều đại tá Giám đốc Công an tỉnh An Giang ra Quảng Ninh nhận nhiệm vụ. Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam trao quyền điều động nhân sự và can thiệp vào các sở đã giúp cho Bộ Công an như là một ông vua một cõi. Và cũng chính vì làm vua một cõi mà ông Bộ trưởng Tô Lâm mới xây dựng đế chế của ông như thế.

Quyền hạn lớn thì phải gắn với trách nhiệm lớn, tuy nhiên, đợt kỷ luật vừa qua, nhiều giám đốc Công an Tỉnh bị kỷ luật nhưng ông Tổng bí thư không hề đá động gì đến trách nhiệm của ông Bộ trưởng. Mà khi được trao quyền nhiều nhưng trách nhiệm nhẹ thì hiện tượng lạm quyền xảy ra.

Với 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, mà Bộ trưởng có quyền bố trí nhân sự tại những nơi này thì đấy là một thị trường rộng lớn. Thị trường mua quan bán tước trong ngành công an vì thế cũng hình thành nên người đại diện, mà nhân vật ngồi bên trái của ông Tô Lâm ở lần ăn thịt bò dát vàng vào năm ngoái cũng là một đại diện như thế. Người này được sự ưu ái của ông Bộ trưởng đầy quyền lực mà trở nên một ông trùm mua quan bán tước ở khu vực TP HCM và các tính Nam Bộ.

Hình: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Lẽ ra người ẩn danh đã lộ mặt, đã bị ông Tổng bí thư phát hiện thì ông Tổng cần mạnh tay với ông Tô Lâm. Trong trường hợp này cho thấy, bản thân công Tổng Bí thư cũng đang thiên vị với cánh tay phải của mình. Một ông Bộ trưởng mà nuôi một “đầu nậu” buôn quan bán tước như thế rõ ràng là một hiểm họa cho Đảng, không biết ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng suy nghĩ như thế  nào?

Ông Tô Lâm là người không khéo che đậy trong các hành động, cho nên cách làm việc và nuôi lính ngoài biên chế cho thấy, ông Tô Lâm đang mang rủi ro đến cho Đảng. Ông Tổng dùng Tô Lâm cũng có hữu ích, tuy nhiên, rủi ro cho uy tín của đảng là không hề nhỏ.

Thông tin về cánh tay bí ẩn của ông Tô Lâm sẽ được đăng ở bản tin sau. Mời khán thính giả đón xem.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết

>>> Những nạn nhân của SCB – viễn cảnh nào cho họ – “thương quá dân mình”

>>> Chứng khoán: rớt, rớt, rớt… rồi lại rớt – đỏ, đỏ, đỏ… rồi lại đỏ…

Vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi?