Lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast – hoành tráng và nguy cơ

Link Video: https://youtu.be/PhbWD_JxtJE

Ngày 25/11, VinFast đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng xuất khẩu 999 chiếc xe điện VF8 đầu tiên sang Mỹ. Buổi lễ được tổ chức ngay cầu cảng MPC Port ở quận Hải An, TP. Hải Phòng. Rất đông quan chức Chính phủ tham dự, bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều bộ trưởng, lãnh đạo các ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ông Đại sứ Mỹ tại Việt Nam – Marc Knapper – cũng có mặt.

Tại buổi lễ này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinGroup, cũng lần đầu xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng, dẫn đến rất nhiều đồn đoán của cư dân mạng. Sự xuất hiện của ông Vượng bên cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bác bỏ mọi tin đồn. Hai ông ngồi gần nhau và đi cùng nhau, chuyện trò khá thân mật trong buổi lễ. Có lẽ ông Vượng không bỏ trốn, không bị truy nã và không bị cấm xuất cảnh như đồn đoán… hoặc có thể giữa Vin và Chính phủ đã đạt được một thoả thuận nào đó, nên ông Vượng lại có thể xuất hiện công khai? Và buổi lễ này là cách mà Vin tạo ra để ông Vượng xuất hiện một cách có ý nghĩa??? Chỉ có người trong cuộc mới rõ nội tình, còn cư dân mạng cứ thấy lạ thì cứ đặt giả thiết thôi.

Nhìn vào dàn khách mời thì có thể hình dung vị thế của Vin, khi mà ngoài Thủ tướng còn có rất nhiều bộ trưởng cùng tham dự. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu những lời có cánh ca ngợi sự thành công của VinFast như “công nghệ mới nhất, tự động hoá cao nhất, thông minh nhất, cách tiếp cận khách hàng khác biệt nhất…”, cho dù sự thành công này còn cần chờ thời gian kiểm chứng. Ông Chính đánh giá VinFast có quá nhiều cái nhất, quá tuyệt vời… có lẽ nên chăng, cần đề nghị ông Vượng tặng ông Chính một chiếc VF8, thay vì cứ để ông Chính dùng xe xăng.

Hình: Quang cảnh buổi “lễ xuất khẩu xe VinFast”

Ông Đại sứ Mỹ cảm ơn VinFast đã xây dựng nhà máy ở Mỹ, tạo công việc cho hàng nghìn lao động Mỹ. Hy vọng rằng VinFast sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Mỹ và có chương trình chăm sóc khách hàng Mỹ tốt hơn khách hàng Việt. Nếu không, sau này ông Đại sứ sẽ ngại lắm. Mà đất Mỹ cũng không giống đất Việt, đến lúc đó không biết ông Vượng có thuê được đội ngũ mặc đồ rằn ri để canh cửa đánh khách hay không. Đến lúc đó, không biết làm sao để tung hô “tự hào lắm, Việt Nam ơi”. Lo lắm thay!!!

Cuối buổi lễ xuất khẩu, dàn xe VF8 sang mượt, lộng lẫy… lần lượt lên tàu. Dự kiến thời gian vận chuyển là 20 ngày và cuối tháng 12 sẽ đến Mỹ, điểm đến là cảng California. Ô tô VinFast được vận chuyển bằng con tàu Silver Queen treo cờ Panama, trên thân mang logo và chữ VinFast. Đến giờ thì ai cũng hiểu, dòng chữ VinFast này chỉ là chữ quảng cáo cho món hàng mà con tàu vận chuyển, không phải là tên chủ sở hữu con tàu. Được biết, sức chứa của con tàu Silver Queen này là 4.500 chiếc ô tô, nhưng VinFast lại chỉ chở 999 chiếc trong chuyến đầu tiên. Trong khi tiền vận chuyển lên đến 10 triệu USD một chuyến và tiền thuê tàu, sơn sửa tàu lên đến 30 triệu USD. Đúng là một bài toán lỗ vốn nhưng Vin vẫn làm, vì sao? Vì cần đánh bóng tên tuổi vào thời điểm ngặt nghèo? Hay vì cần phô trương cho ông chủ trở lại sàn diễn sau rất nhiều tai tiếng??? Và vì sao lại chọn con số 999, vì nó “đẹp”, nó mang lại vận may, giúp ông chủ “xả xui” chăng?

Sau Mỹ, VinFast sẽ tiếp tục xuất khẩu VF8 sang Canada và châu Âu. Hãng này công bố đơn hàng tại Mỹ là 25.000 chiếc và có đến 65.000 đơn hàng khắp nơi cho dòng xe VF8 và VF9. Những con số rất “khủng” này và một buổi lễ hoành tráng, phải chăng nhằm mục đích giúp Vin lấy lại hình ảnh, để khoe mẽ, để lùa gà…

Hình: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bên cạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ trưởng tham dự buổi lễ

Tại Việt Nam, xe VF8 đã được giao cho khách hàng từ tháng 9, nhưng hãng không công bố số lượng đã giao. Trong group “Xe điện VinFast – Hội những người đi ô tô điện VinFast – nick Phan Xuân Thắng phản ánh: “Tôi đã cọc mua xe VinFast e34 từ tháng 7/2021. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được xe, có ai biết thông tin gì cho biết nhé, vì cũng muốn có xe trước tết Quý Mão 2023 để đi”.

Không thấy ai trả lời ông Thắng, không ai comment và chỉ có 1 like cho status của ông, dù ai cũng biết admin của group này là nhân viên của VinFast. Điều kỳ lạ là, đáng lẽ ông Thắng mua xe thì phải liên hệ với đại lý bán xe, nhân viên bán xe, nhân viên chăm sóc khách hàng chứ sao lại hỏi trên mạng xã hội.

VinFast được thành lập năm 2017 và từ đó đến nay vẫn luôn gây ra những tranh cãi trái chiều. Những người mua xe VinFast, hoặc là nhân viên của Vin, hoặc là người yêu Vin. Nhưng những phản hồi sau khi mua xe khá tiêu cựu, cả về chất lượng xe và về cách mà VinFast đối xử với khách hàng.

Hình: Những chiếc xe VF8 lần lượt lên tàu

Kim Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao các quan lớn sợ chữa bệnh tại Việt Nam trong khi ông Trọng lại không sợ?

>>> Phó Thủ tướng Lê Văn Thành âm thầm đi nước ngoài, rộ tin đồn bị nhiễm “virus lạ”!

>>> Phải chăng đàn áp khách hàng là tôn chỉ của VinGroup?

Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào rọ? Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa!


Kasse animation 7.8.2023