Shark Thuỷ bắt đầu bị sờ gáy, liệu có là quá muộn?

Link Video: https://youtu.be/8gEDT639Z98

Sáng 4/12, ông Vũ Đức Tiệp, người đại diện cho các phụ huynh học sinh học tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà, cho báo chí biết, ông đã nhận được thông báo phản hồi của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01) Công an tỉnh Đồng Nai. Theo thông báo này, PC01 Đồng Nai đã chuyển đơn tố giác tội phạm của ông Tiệp đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Biên Hoà, để giải quyết theo thẩm quyền.

Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy, vụ lùm xùm xung quanh hệ sinh thái của Shark Thuỷ đã được cơ quan công an vào cuộc, dù những lùm xùm về việc Apax quỵt nợ học phí của học sinh, quỵt nợ nhân viên đã ồn ào vài tháng nay.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà do bà Lương Tú Uyên làm Giám đốc. Trung tâm này bị tố có hành vi lừa đảo, chiếm dụng vốn khi đã thu học phí nhưng không mở lớp dạy học, cũng không thông báo thời gian mở lớp. Phụ huynh học sinh của Trung tâm này, có người đóng học phí cho con vài chục triệu, có người đến 200 triệu. Tổng số tiền Trung tâm này nợ học phí lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Khi Trung tâm không sắp xếp lớp học cho con em họ, họ đã khiếu nại nhiều lần nhưng không được giải quyết. Không chỉ phụ huynh, giáo viên, nhân viên ở đây cũng bị nợ lương, có người bị nợ đến nửa năm.

Hình: Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà, nơi quỵt tiền học phí của học sinh

Phản hồi các yêu cầu hoàn trả học phí từ phụ huynh, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax, đơn vị chủ quản của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Biên Hoà, trả lời rằng, họ cần tái cấu trúc hệ thống để nâng cao chất lượng giảng dạy và ổn định hệ thống, cũng như bảo đảm quyền lợi của học viên. Vì vậy, công ty cần có nguồn tài chính để thực hiện việc tái cấu trúc này. Họ đề xuất chia khoản cần thanh toán thành 5 đợt, mỗi đợt 20%, lần thanh toán đầu tiên trước ngày 30/4/2023, lần cuối trước ngày 31/8/2023. Đây rõ ràng là hành vi chiếm dụng vốn, sử dụng vốn sai mục đích. Tiền học phí vốn là tiền để chi trả lương giáo viên, nhân viên, điện nước và các chi phí khác phục vụ học tập, phụ huynh đóng học phí không nhằm mục đích đầu tư cho công ty. Nhưng Apax dám ngang nhiên nói họ dùng tiền đó để tái cơ cấu công ty của họ. Phải chăng, họ coi thường dư luận? Hay lại có chống lưng mạnh? Hay túng quá hoá liều???

Hệ thống trung tâm dạy tiếng Anh Apax thuộc hệ sinh thái của Egroup. Hệ sinh thái này khá khủng, bao gồm hàng trăm trung tâm tiếng Anh, hàng chục trường mầm non… Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Các trung tâm dạy tiếng Anh trong hệ thống này đều bị tố ôm tiền học phí rồi đóng cửa không dạy, ngoài ra còn nợ lương nhân viên, lương giáo viên, nợ tiền thuê nhà… Các công ty con thuộc Egroup thì bị nhà đầu tư tố cáo quỵt nợ, quỵt cả vốn lẫn lãi trong nhiều. Nhiều người gom góp tiền của người thân trong gia đình, nhiều người bán nhà cửa đất đai, có người còn vay vốn ngân hàng… để đầu tư vào cho Shark Thuỷ. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời hứa suông suốt nhiều năm.

Hình: Hệ sinh thái “khủng” của Egroup

Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Giáo dục Việt Nam thuộc Egroup đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tính đến tháng 7/2022, tổng khối lượng trái phiếu của công ty này đã phát hành là 2.000 tỷ đồng. Số nhà đầu tư góp vốn 2.000 tỷ đồng này đang có nguy cơ mất trắng. Apax Holding có vốn chủ sở hữu là 1.600 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả là 3.122 tỷ đồng, nghĩa là nợ cao gấp đôi vốn.

Việc Shark Thuỷ có hành vi lừa đảo đã diễn ra từ vài năm nay, chỉ là đến bây giờ nó mới bùng nổ. Những người góp tiền đầu tư cho Shark Thuỷ, rõ ràng là tin tưởng vào một “Cá mập” lớn xuất hiện trên truyền hình, nên họ mới dốc hết vốn liếng như vậy. Ở đây, trách nhiệm của ê kíp Shark Tank Việt Nam và Đài truyền hình là việc họ chọn lựa khách mời quá dễ dãi và trở thành tiếp tay cho kẻ lừa đảo. Trách nhiệm này không thể chối bỏ. Nhưng e kíp Shark Tank lại tỏ ra “bức xúc” vì bị “gán ghép tiêu cực”. Giám đốc sản xuất Shark Tank Việt Nam Lê Hạnh cho rằng, ông Thuỷ chỉ tham gia 2 mùa 2018-1019, và đã kết thúc hợp tác với chương trình từ 3 năm nay, nên ông Thuỷ không còn vai trò gì ở Shark Tank nữa. Họ phủi trách nhiệm một cách nhẹ nhàng bằng một câu “không còn vai trò gì nữa”, trong khi bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát vì tin vào chương trình của họ. Mà không chỉ Shark Thuỷ, sẽ còn có nhiều Shark khác cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật trong thời gian tới.

Hình: Các nhà đầu tư căng băng rôn đòi nợ Shark Thuỷ

Tệ hơn nữa, ngày 28/11, trên trang congthuong.vn còn có một bài tiêu đề “Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thuỷ sang định cư châu Âu”, nội dung bài báo hoàn toàn bênh vực cho Shark Thuỷ. Họ đưa ra những thông tin như: Shark Thuỷ phải cầm cố ô tô, bán nhà, gom từng đồng tiền lẻ để trả nợ… thông tin Shark Thuỷ định cư châu Âu là không chính xác… Thế nhưng, nguồn xác minh những thông tin này của họ lại là từ… Egroup. Họ còn cho rằng, nhà đầu tư bất an, tự tử chính là vì sự đồn thổi của dư luận. Quả là một bài báo “bốc mùi”.

Việc báo chí và truyền hình nhận tiền hoặc vì các mối quan hệ để quảng cáo sai sự thật cho các doanh nghiệp làm ăn gian dối không phải bây giờ mới xảy ra, nó đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, nhưng các cơ quan chức năng hoàn toàn không bỏ mặc. Ban Tuyên giáo – cơ quan được xem là tổng biên tập của tất cả các báo đài tại Việt Nam – chỉ quan tâm đến việc bịt miệng người dân, cấm đoán những tin tức trái chiều với quan điểm của Đảng, chứ không quan tâm xem dân bị lừa đảo như thế nào.

Truyền thông được xem là quyền lực thứ tư, mà đã là quyền lực thì đều cần phải giám sát, kiểm tra, không thể để họ tự tung tự tác dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Việc bây giờ cơ quan chức năng mới sờ gáy Shark Thuỷ, liệu có phải là đã quá muộn hay không?

Hình: Bài báo bênh vực Shark Thuỷ trên congthuong.vn

Quốc Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nghĩ gì khi dàn lãnh đạo Việt Nam đứng cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân?

>>> Ngành Ngoại giao bốc cháy, hàng loạt đại sứ xộ khám, nhà Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh bao giờ bén lửa?

>>> Bài toán bất động sản làm Chính phủ rối như “gà mắc tóc”

Thòng lọng vốn đang siết, Vượng Vin thoát đằng nào?