Thòng lọng vốn đang siết, Vượng Vin thoát đằng nào?

Link Video: https://youtu.be/gC-iQYRwon0

Hiện nay thế lực của ông Phạm Nhật Vượng tỏ ra vẫn còn rất mạnh trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Vượng có thể gây áp lực với bất kỳ tờ báo nào, nếu dám chọc vào vấn đề mà Vin không muốn nói, buộc họ phải rút bài. Ông Vượng có thể sai khiến cả Bộ Công an thanh minh cho mình. Ông có thể dùng Bộ Công an bắt bớ những ai dám nói điều bất lợi cho Vin. Ngoài ra, ông còn khiến cho cả Thủ tướng cũng phải đến quảng bá cho thương hiệu của VinFast và rất nhiều điều khác… Nói chung, sức mạnh của Vin còn rất mạnh.

Năng lượng dù có lớn cỡ nào, nếu chỉ dùng mà không được bổ sung thì cũng sẽ tới ngày cạn kiệt. Năng lượng cho một doanh nghiệp, nói cho cùng là tiền, chứ không là gì khác. Hiện nay, vốn hóa của VinGroup lên đến hàng chục tỷ đô la, một doanh nghiệp quá lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Người ta nói, “thuyền to thì lớn sóng” và thực sự, nếu có những cơn sóng đủ lớn đập vào con tàu VinGroup, thì con tàu này khó mà lèo lái được nữa.

Sóng lớn đối với VinGroup hiện nay là vốn. Ông Phạm Nhật Vượng cho xuất khẩu 999 chiếc xe điện vào thị trường Mỹ, như muối bỏ biển với thị trường này. Những người Việt trên đất Mỹ, dù muốn mua xe VinFast cũng gặp khó đủ đường. Con đường tiêu thụ xe điện trên đất Mỹ có thể nói là bất khả thi.

Hình: VinFast tới giờ chưa thể ngưng đốt tiền

Việc ông Phạm Nhật Vượng chỉ xuất 999 chiếc, không phải để đi đánh ở thị trường lớn nhất thế giới, mà là để thăm dò. Nếu không người Mỹ nào mua VinFast thì Vin cũng không thiệt hại bao nhiêu. Giả sử cho con tàu xuất cảng hết trọng tải 5 ngàn chiếc, mà đến đất Mỹ không bán được, thì có phải là ông Vượng đem 5 ngàn chiếc xe đi vứt sọt rác không? Vậy nên chở 999 chiếc, nếu có vứt cũng ít thiệt hại hơn là vứt 5 ngàn chiếc.

Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, đầu đã không lọt thì đuôi làm sao qua được? Nay việc bán xe trên đất Mỹ thấy đã khó, rồi gọi vốn trên đất Mỹ để xây nhà máy cũng không xong, thì có phải khó khăn chồng khó khăn hay không? Chưa hết, tại Việt Nam, theo như thông tin chúng tôi có được, thì Trung ương Đảng, đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, không muốn nền kinh tế bị chảy máu ngoại tệ thêm nữa. Tức là, chính quyền Cộng sản đang chặn con đường tuồn vốn ra nước ngoài của VinGroup. Đây lại thêm cú đấm trời giáng vào VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng.

VinFast thì đang đốt tiền, không thể dừng lại, vì một khi dừng cấp tiền thì VinFast sẽ chết. Trong khi đó Vinhomes vốn là nơi kiếm tiền chính cho VinGroup thì lại đang không bán được hàng. Bất động sản đóng băng khiến cho nhà cửa tồn kho và dự án thì chậm vì thiếu tiền. VinGroup đang rất khát vốn, khát cho Vinhomes và cả VinFast chứ không chỉ riêng cho VinFast.

Hình: Hình ảnh thất bại thảm hại của xe xăng

Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng sợ kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu. Có lẽ vì bên trong của VinGroup đang có những mầm bệnh nguy hiểm như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát, nên ông mới né tránh kênh huy động vốn này. Vả lại, việc các trái chủ bị trắng tay từ trái phiếu Tân Hoàng Minh và trái phiếu An Đông đã làm cho người dân có tiền nhàn rỗi bỗng dưng sợ đầu tư vào trái phiếu. Và nếu bây giờ VinGroup muốn huy động thêm vốn trên thị trường trái phiếu, thì cũng không dễ lấy được tiền từ trong túi người dân.

Việc ông Phạm Nhật Vượng cho thành lập công ty VMI để kêu gọi vốn từ nhà đầu tư, đã cho thấy, VinGroup của ông Vượng đang hụt hơi lắm rồi. Tuy nhiên hành động huy động vốn mà không qua thị trường chứng khoán là rất rủi ro cho nhà đầu tư. Ngay cả huy động qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì người dân vẫn còn mất tiền, huống hồ chi lại tránh né thị trường này?

Việc huy động vốn ngoài các kênh chính thống của ông Phạm Nhật Vượng, đã được Thoibao.de cảnh báo rủi ro qua các bản tin trước đây. Và Thoibao chúng tôi đã nhận được phản hồi của nhiều bạn đọc rằng, nhờ Thoibao.de mà họ đã rút lại quyết định đầu tư. Có lẽ mạng xã hội cũng đã tác động rất lớn, khiến ông Phạm Nhật Vượng khó mà huy động được đủ tiền từ tay người dân, như ý định của ông.

Hình: Liệu VinFast mang lại cho ông Vượng thành công hay thất bại?

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nghĩ gì khi dàn lãnh đạo Việt Nam đứng cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân?

>>> Ngành Ngoại giao bốc cháy, hàng loạt đại sứ xộ khám, nhà Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh bao giờ bén lửa?

>>> Bài toán bất động sản làm Chính phủ rối như “gà mắc tóc”

Bị chọc vào huyệt hiểm, Đảng cho Bộ 4T tấn công loạn xạ


Kasse animation 7.8.2023