Đầu năm, Tô Lâm bị chơi xỏ. Không biết Tô Đại tướng có “sửng cồ” cho bắt người không?

Link Video: https://youtu.be/Ch9f8IzV35Y

Có thể nói, Tô Lâm cay nhất là ai nhắc lại hành động ông ta ăn thịt bò dát vàng khi tháp tùng Thủ tướng Việt Nam công du châu Âu vào năm 2021. Đây là hành động đáng xấu hổ cho một Ủy viên Bộ Chính trị như ông Tô Lâm. Sau vụ rò rỉ hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an đánh chén miếng thịt bò dát vàng của thánh rắc muối Salt Bae, thì ông Tô Lâm đã phản ứng một cách lồng lộn, ông sẵn sàng bắt bỏ tù ai dám nhại lại hình ảnh thánh rắc muối Salt Bae.

Có lẽ dân chỉ nhại được hình ảnh thánh rắc muối, chứ dân đâu có đủ tiền mà dát vàng lên miếng ăn, để nhại lại cách ăn uống xa hoa theo phong cách Bộ trưởng Bộ Công an được. Sự trả thù của ông Tô Lâm thể hiện rất rõ qua hành động bắt ông Peter Lâm Bùi, vì ông này nhại hành động rắc muối của Salt Bae, chứ không phải nhại hành động há mồm, đớp miếng thịt bò dát vàng rất xấu xí của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Nick Peter Lâm Bùi tên thật là Bùi Tuấn Lâm. Sau khi nhại hành động rắc muối bằng hành động rắc hành, ông Lâm bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để cưỡng ép về đồn và sau đó bị xử lý theo điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015.

Muốn người ta đừng nhại thì đừng ăn miếng thịt bò ấy? Thực ra miếng thịt bò có dát vàng và không dát vàng cũng đều là thịt bò. Miếng thịt ngon nó phụ thuộc vào nguyên liệu, gia vị và cách chế biến. Vàng không phải là nguyên liệu chế biến thức ăn, vàng không phải là gia vị, nên dù có dát thêm vàng lên miếng thịt, thì thịt cũng không ngon hơn, mà nó chỉ thể hiện sự xa hoa lãng phí của thực khách. Ăn miếng thịt bò dát vàng là thể hiện bản thân thừa tiền, xem tiền như cỏ rác mà thôi. Khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn miếng thịt bò dát vàng, nó không toát lên được sự hiểu biết về ẩm thực, mà chỉ thể hiện ông là một trọc phú học làm sang. Và có lẽ từ đó, hình ảnh ăn thịt bò dát vàng gắn với tên tuổi Tô Lâm, không thể gột rửa. Và đó cũng là lý do làm cho Tô Lâm “nổi đóa”, mỗi khi có ai đó nhại lại hành động trong bữa tiệc đấy của Tô Lâm.

Vào đúng ngày mồng một Tết, tờ báo CafeBiz có đăng hình ảnh với lời lời bình “Nâng tầm món ăn Việt”. Hình ảnh đó là gì. Đó là một đĩa xôi gấc, một đĩa chả lụa dát vàng và một đĩa chả quế dát vàng. Nhìn món ăn thì không sang, bởi xôi gấc và các món chả là các món ăn không phải xa xỉ trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, nhưng chi phí cho những món này ắt không hề rẻ, vì nó được dát vàng.

Hình: Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng đã hằn sâu vào trí nhớ người dân, không thể gột rửa

Vào đúng ngày mồng một Tết, tờ báo CafeBiz có đăng hình ảnh với lời lời bình “Nâng tầm món ăn Việt”. Hình ảnh đó là gì. Đó là một đĩa xôi gấc, một đĩa chả lụa dát vàng và một đĩa chả quế dát vàng. Nhìn món ăn thì không sang, bởi xôi gấc và các món chả là các món ăn không phải xa xỉ trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, nhưng chi phí cho những món này ắt không hề rẻ, vì nó được dát vàng.

Không biết tờ báo vô tình hay cố ý khi đăng hình ảnh này. Hình ảnh khiến cho không ít người nghĩ rằng, tờ báo này “chơi xỏ” Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, theo ý kiến riêng của Thoibao.de, thì đây chỉ là một phong cách ẩm thực mang tính trình diễn, có thể chủ nhân muốn gây chú ý với thực khách hơn là muốn “chơi xỏ” ông Bộ trưởng. Và cũng không loại trừ khả năng là họ muốn “chơi xỏ” thật.

Giả sử người ta có ý “chơi xỏ” ông Tô Lâm, thì rõ ràng ông Tô Lâm cũng khó mà “sửng cồ” xua quân đi bắt như đã bắt Peter Lâm Bùi. Bởi lúc này, dư luận đã lắng xuống, chứ không nóng như lúc ông Lâm Bùi làm “thánh rắc hành” cách đây 2 năm. Thứ nhì, lý do đơn giản là người ta muốn gây chú ý với món ăn thuần Việt mà thôi, Tô Lâm mà cho bắt người thì chỉ có thể làm cho xã hội cười ông chứ chẳng được ích gì.

Có lẽ câu chuyện về ông Bộ trưởng Bộ Công an đã in quá đậm vào trí nhớ người dân, nên khi cộng tác viên Thoibao dùng hình ảnh thăm dò ý kiến, thì đa phần cho rằng, có thể chủ nhân này “chơi xỏ” ông Bộ Trưởng Bộ Công an, nhưng khéo léo. Không biết ý ngài Bộ trưởng Tô Lâm thế nào, có “nổi đóa” và xua quân bắt người vì “dám nhại tao” hay không, thưa ngài Bộ Trưởng?

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ về đâu?

>>> VinFast đâu ngại chơi ngông đối đầu Tesla

>>> Liệu Việt Nam và Trung Quốc có “chung tương lai” không?

Cái Tết bất an, trước Tết dân cạn tiền, sau Tết nguy cơ bị cạn xăng